1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi ĐH có phải vì bản thân?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thi ĐH có phải vì bản thân?

    Cán bộ coi thi đi tới đi lui... Còn là học viên nên nàng cũng chỉ bắt tài liệu mang theo vào phòng thi chứ không đánh dấu bài hay lập biên bản ai cả... Bàn đầu một cô bé ngồi cắn bút, mắt buồn thiu. Chắc là không làm được bài rồi! Nàng nhẹ nhàng đi xuống phía dưới, lúc quay lên bỗng thấy một tờ giấy để trên bàn, đặt ngay ngắn giữa cô bé ngồi cắn bút và nam thí sinh ngồi bên cạnh đang hý hoáy làm bài. Nhặt tờ giấy lên, nhìn thoáng qua thấy mặt cô bé đỏ bừng: Bạn gì ơi, bạn cho tớ nhìn bài với. Hai bài hôm qua tớ không làm được rồi, bài này mà không làm được nữa thì tớ sợ mẹ tớ sẽ buồn, xấu hổ với bạn bè và sếp của mẹ, mà tớ thì chỉ thích đi học nghề thôi... Bạn cho tớ nhìn bài rồi tý nữa tớ sẽ trả cho bạn 50.000 đồng, bạn hãy giúp tớ với... Cán bộ coi thi bỗng chạnh lòng. 5 năm trước cô cũng vậy, giống tình cảnh của cô bé này.

    Trên đây là câu chuyện có thật của đợt thi mùng 4, 5/7 vừa qua mà bạn của Connector chính là cô cán bộ coi thi kia. Có lẽ trong cuộc sống này, có rất nhiều người đi thi ĐH vì bố mẹ, chứ không phải vì bản thân mình.

    Còn các bạn, các bạn nghĩ sao?




    Được connector sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngy 09/07/2003
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cuộc sống có người đi thì vì bố mẹ thật. Đơn của trong trường hợp mà chị CNN vừa mới đưa ra, cô bạn kia của chúng ta đã nói rõ rằng [bllue]....mà tớ thì chỉ thích đi học nghề thôi... giúp tớ với ...[/blue]....
    CÓ nhữg người hoặc là nhận thấy khả năng của mình không đủ để thi ĐH, cũng có người mong muốn được học nghề đúng với khả năng và sở thích của mình, thế nhưng họ bị bắt ép....Bố mẹ thì cứ nghĩ thế là hay, thế là tốt cho con mình... đành rằng ai cũng biết là như thế....nhưng không phải bố mẹ nào cũng dễ dàng chấp nhận cho con cái lựa chọn theo ý muốn và khả năng của mình.... khi đó... chuyện đi thi vì....bố mẹ là điều không thể tránh khỏi

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Híc...nghe mà thảm thay..ngày xưa tui đi thi cũng thế..Trong đầu người sĩ tử bao giờ cũng trông đậu..Đậu để được tiếp tục đến trường..cha mẹ vui..Nhưng nếu rớt thì tui chỉ sợ bị..mắng...đơn giản là vậy và không hề nghĩ đến tương lai cho mình..Hồi đó tui thi trược tùm lum..Cuối cùng chỉ đậu 1 trường Duy tân,hồi đó may là mới thành lập nên cũng dễ..he he..Thế là thoát nạn...
    Thế nên hôm nay ra đời làm việc không được theo ý mình..Híc,cũng bởi thi vì..bố mẹ!
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    đã là sỹ tử ai chẳng muốn mình được vào đại học, ai chẳng muốn đạt được mục tiêu của mình , chuyện thi cử của học đường , có muôn vàn chác, phong phú wá nhưng dùng nhưng đồng tiền để mua bán, troa đổi, thật là bất công đúng không????
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tui nghĩ đến mấy cái:
    Hê hê, trước tiên là nghĩ đến bà cô giám thị bạn CNN, chắc là dễ tính và phúc hậu. Đây có lẽ là tình trạng chung, đa số giám thị nhà mình đều nương tay, chỉ thu tài liệu, chứ hãn hữu mới đánh dấu. Cứ coi như chuyện đánh dấu hay không đánh dấu là việc "tuỳ hứng" của mình ấy, làm cũng được mà không làm thì cũng chẳng sao. Chú giám thị nào mà oánh dấu bài nhiều, xử lý nặng sẽ bị lũ sĩ tử, và cả đồng nghiệp cho thêm cái biệt danh là "máy chém". Nếu cả xã hội ai cũng phúc hậu kiểu này thì sẽ còn nhiều sĩ tử giởm vào đại học lắm.
    Tụi tui học bên này, đa số giám thị đều máy chém hết. Thành ra sinh viên nghiêm, không có chuyện quay cóp. Nhà mình loạn cào cào cũng là vì các các giám thị không nghiêm. Nói rộng ra, xã hội loạn vì luật pháp không nghiêm.
    Đúng là nhiều người đi thi vì bố mẹ, và vì trào lưu xã hội. Trong xã hội, người có bằng ĐH thì được trọng vọng hơn là người có bằng trung cấp hay không có bằng gì. Thành ra dẫn tới tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Cái này chắc còn lâu lắm mới có thể thay đổi được. Chỉ đến khi nào, lương của thợ lành nghề cao hơn của kỹ sư bậc trung thì may ra dân tình mới có những quyết định "thực tế" hơn.
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    "Thi đại học" có vì bản thân hay ko còn tuỳ người. Như tôi thì trước đây thi vì quán tính, thấy người ta thi thì cũng thi mà ngu dốt chả hiểu mình thi để làm gì, tại sao cứ hết phổ thông thì phải thi đại học.
    Dần dần tôi nhận ra tầm quan trọng của môi trường đại học thì lại chẳng may ra trường mất rồi, mặc dù 4 năm học đem lại cho tôi rất nhiều tiền nhờ việc làm thêm nhưng tôi chả học được cái gì sất. Rồi chiều lòng bố mẹ, tôi lại thi tiếp để lấy cái bằng cao hơn, rốt cục vẫn chỉ là hình thức, tôi đỗ thủ khoa cho mẹ vui, nhưng thực chất thì cũng chả học thêm được cái gì, bởi vì tôi có ham thích đâu. Rồi học được 1 năm thì tôi bỏ, tôi đã chán làm một con cừu lắm rồi, tôi cũng chẳng thiết bằng cấp, chẳng thiết làm trong "nhà nước", tôi cần một niềm say mê. Và bây giờ thì tôi đi làm một công việc mà tôi thích, lương thấp ơi là thấp nhưng tôi nghĩ đó là việc đi học được trả lương nên nhờ thế tâm lý được quân bình, rất vui vẻ. Khi nào học hết kỹ xảo ở cái chỗ làm này tôi sẽ lại bùng việc và học tiếp ở một nơi khác, với một niềm hứng thú cao độ.
    Nhưng cũng có những người khác quanh tôi, họ là nạn nhân của cái gọi là "thi đại học" ấy. Hàng ngày có ko ít người đến hỏi tôi xem có cửa để "mua vé" vào trường đại học của tôi ko, mà quả thực việc này là rất dễ thực hiện và khả thi, thậm chí có cả một bảng giá cho các trường đại học ở HN, tôi mà nhúng tay vào thì chắc cũng giàu to.
    Thế, tôi nghĩ rằng việc này là hậu quả của nền giáo dục nước nhà, của nhiều người chứ chả phải của riêng ai. Các em bé ở VN mà tôi được biết khi được hỏi trên truyền hình mùa hè này emlàm gì, phần lớn đã trả lời là cháu sẽ nghỉ mát, đi chơi, ...nhưng ít thôi vì cháu còn phải học, làm việc nhà và giúp đỡ bố mẹ! -----> Đúng là giả dối, bịp bợm! Trẻ em cần vui chơi, cần nghịch ngợm, đánh vỡ cái này, đánh đổ cái kia, như thế mới là phát triển bình thường, vậy mà ngay cái câu trả lời như thế người ta cũng áp đặt cho bọn trẻ. Lâu dần hình thành nếp nghĩ bị động, máy móc, thậm chí có thi trượt đại học thì chưa chắc đứa trẻ đã xấu hổ bằng bố mẹ chúng.--------> Tôi căm thù cái chủ nghĩa hình thức ấy!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. cuoi_len_nao

    cuoi_len_nao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh butsat nói...ai cũng muốn được như anh ...nhưng anh cứ thử đặt anh vào vị trí của bọn em...cả ngày chỉ có ăn,ngủ,học...chẳng phải làm gì cả...cứ đụng tay đụng chân vào việc nhà là ba mẹ lai bảo"thôi con đi học đi, để đấy ba mẹ làm cho..", muốn computer để học..ngày mai có luôn, muốn xe máy để đi học thêm...cũng có....ba mẹ đã tạo điều kiện như thế để làm gi???Chỉ có 1 mục đích duy nhất là con có thời gian học để thi đỗ đại học.....Em thấy thi đỗ đại học ko chỉ còn là việc của mình lo cho tương lai của mình nữa mà là trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bố mẹ, để trả lại những gì ba mẹ đã cho mình.Tất nhiên nghĩa vụ của cha mẹ la dạy dỗ chúng ta nên người ,nhưng chúng ta ko thể nhận mãi mà không trả lại...thế nên bây giờ ai cũng sống chết để mà chui vào được đại học.Nhìn lại thưc tế của VN,ở Vn có bao nhiêu trường đại học???Bao nhiêu thí sinh đi thi??Bao nhiêu trường trung hoc công nghiệp???Chi tiêu của mỗi trường hang năm là bao nhiêu???Vẫn biết đã thi cử thì phải có sự cạnh tranh...nhưng cạnh tranh kinh khủng như ở VN thì chỉ có làm nảy sinh thêm các tệ nạn....Tại sao con người không có cái nhìn thoáng hơn với những ai học trung học công nghiệp hay các trường dân lập???
    sau cơn mưa...trời lại nắng....
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh không tạo ra tệ nạn . Các trường ĐH danh tiếng ở Mỹ đầu vào rất khó, khó gấp nhiều lần vào ĐH ở VN, nhưng chắc là ít có tiêu cực hơn (cảm nhận chủ quan, có thể tui sai).
    Ở xã hội nào cũng thế, tiêu cực bắt nguồn từ việc luật lệ không nghiêm, và có sự rũng rũa ngay từ những người cầm trịch pháp luật. Làm nghiêm cái này thì cạnh tranh khốc liệt đến mấy cũng không có chỗ cho tiêu cực phát triển. Giám thị nghiêm, SV không quay cóp duọc. Thanh tra nghiêm, giám thị không thể đánh dấu bài tuỳ tâm mình được.
    Cái này chắc là một phần văn hoá á đông rồi, cái thói quen trọng bằng cấp, hình thức chủ nghĩa. Khó thay đổi phết.
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ở đây cũng đã có trường hợp ông bán phở nhiều tiền hơn ông kỹ sư rồi bác ạ.Nhưng trường hợp đó không có nhiều.
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 11/07/2003
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Nhưng bác đang làm nghề gì thế.
    Do Not Give Up

    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 11/07/2003

Chia sẻ trang này