1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi hát Karaoke đi pà kon !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bsb4ever, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bsb4ever

    bsb4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bác phá hỏng hết cái chủ đề của em rồi !! Nhưng mà không sao , em chỉ phát động phong trào thôi mà !!!
  2. maikhongduoc

    maikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    kiểu của vcvtv là sai rồi chứ còn bài tôi đưa ra là đúng luật "đầu _đít" đó chứ bsb4ever
    Anh ở đầu sông em cuối sông ?
    Sông, cũng như người ấy, có khi vui buồn có khi hờn
    bắt đầu lại từ chữ hờn của tôi đi.
  3. bsb4ever

    bsb4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Bác cũng sai rồi ! Nếu tính là tính chữ Sông của bác thôi !!!!
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Mí bác không có ai có tâm hồn âm nhạc hay sao mà không có ai ủng hộ em hết vậy kà ???
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzời ơi... hờn thì ai muh "nối" được???
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hờn căm dâng theo con sóng. ngọn sóng vút cao. dẫu bao gian nguy ko sờn. gái trai xông pha lên đàng......
    đấy. cho các bác cái đít, mời các bác tiếp
  7. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cũng định chơi nhưng chữ Đàng của chú Tuấn khó quá! Chú ra câu đố thế chú có trả lời đưọc không??!! Chú mà trả lời được chị...xuống làm em chú, thề!
    Nothing ever perfect
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hát phải có câu có cú , tới trạm dừng mới được dừng chứ dừng nữa chừng té xe bi giờ .
    Mới dạo 1 vòng web của anh bạn thấy có cái luật này cũng dzui lắm , gỡ bí dùm cho biết bao nhiêu anh tài .
    Chữ cuối cùng mình có thể thay đổi dấu của chữ đó
    VD : Chữ ĐÀNG thì có thể thành dang thoải mái bỏ dấu nghen pà kon . Chơi vậy vui hơn , dễ thở hơn !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thử tý cho vui nha.
    Đàng cũng có thể hiểu là Đường, nên có câu hát thế này:
    (thiên) đường đó, là một ngày mà ta có Em...
    Tiếp tục đi nào bà con ơi...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 03/07/2003
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hát như chú mà cũng đòi nói, hát kiểu đấy thì thế này hợp lý hơn :
    ( nào anh em ta cùng nhau xong pha lên ) đàng ta người Việt Nam, ta nguyện đồng ...
    Wait and see

Chia sẻ trang này