1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi hát Karaoke đi pà kon !!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi bsb4ever, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ơ này! hay bác đi mượn của ai đó cặp kính viễn mà nhìn lại số sao cái Hôm qua bác có mỗi 8 người bình chọn, sáng nay tôi đã vote 1* cho bác nên mới thành 9 người bình chọn. Chậc! bác viễn nặng rồi. Chậc! đáng tiếc
    Nothing ever perfect
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ừ nhỉ, cảm ơn em nhiều nhé.
    Wait and see
  3. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, em là chúa hời hợt nên nghe bài hát chả bao giờ em chú ý đến tác giả mới lại tác phẩm gì cả. Em có hát lộn xộn thì các bác cũng bỏ quá cho em nhé, chỉ vì phần thưởng thui mà. Nào, bắt đầu nha: mở
    Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
    Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
    Ân tình mở cửa ra với đời
    Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
    Và trên lưng nó ôi, còn nguyên những vết thùuuuuuuuuuu (hết hơi, xuống xề...)
    Hihihi, "thù" đấy bà con ơi
    Được cirrus sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 04/07/2003
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    híc. chơi thế này thì cái luật " đầu và đít" hỏng hết rồi còn gì. Các bác nhớn thế mà chơi ăn gian. Có người còn đi lý sự cùn nữa chứ ( "em" baby queen nhỉ )
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi em cirrus ơi, em chẳng chịu đọc luật thi gì cả. Nói rõ hơn là chữ cái đầu tiên phải là chữ cái cuối cùng khi anh kết thúc cơ mà.
    Chữ mở nhé :
    Sầu tím thiệp hồng - Giao Linh - Tuấn Vũ nhé:
    Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy,
    Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho (khuây) ?
    Chữ cho cho dễ nhé, chứ chữ khuây chắc bà con nghỉ luôn.
    Wait and see
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 05/07/2003
  6. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, em xin sửa lỗi đây ạ:
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày không mưa rơi buồn tủi
    Một ngày không có gió heo may
    He he, mời các bác.
  7. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    May áo ấm cho người chiến sĩ
    Góp công cùng chiến thắng kẻ thù chung.
    ( Cải lương Sài Gòn )
  8. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Topic này , (hát karaoke...)
    Thế mà chẳng biết đến bao giờ thì đi hát nhờ ........
  9. cirrus

    cirrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Về cùng nhau chia buồn sớt vui
    Chung tay xây dựng mộng ước bấy lâu nay thoả mong chờ
    Cám ơn tơ hồng cho mình thành đôi
    Đôi đấy, các bác ui, tiếp tục chứ nhỉ. Sao để nó vắng như chùa Bà Đanh thía này. Còn giải thưởng chưa trao nữa cơ mà
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đôi tình chung ....i'' ....a.... đôi tình chung
    Tình là... tình chung...
    (dân ca quan họ Bắc Ninh)
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận

Chia sẻ trang này