1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi hát Karaoke .........

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi diepf_soft, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hehe !
    Thi hát thì chắc là tui sẽ ẵm giải rùi ! từ trước tới nay chưa có ai qua mặt được tui đâu đó !
    không ai có thể đoán trước được tương lai ,nhưng ai cũng có thể xoá bỏ được quá khứ !
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Có ma nào đi nữa đâu mà đòi tranh giải , chán phèo
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  3. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán phèo, dân mình chán thật đấy, có cái vụ so tài hay thế mà không làm nổi , vậy thì còn làm được gì nữa ?
    không ai có thể đoán trước được tương lai ,nhưng ai cũng có thể xoá bỏ được quá khứ !
  4. trantrungthong200424

    trantrungthong200424 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em đi vắng , nhờ bác ninhbinhtown chủ xị giùm vụ này . Vậy bác ấy cũng đi vắng à . Hic vậy là vụ này coi như thất bại thảm hại . Cáo lỗi cùng quý vị , account của tui chẳng hiểu mấy tuần qua, chẳng thể đăng nhập được, nên ko thể post bài được . Các vị thông cảm nhé . Việc tổ chức lại buổi Ofline khác sẽ cố gắng thu xếp . Cáo lỗi vô cùng .
  6. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    chưa họp tthì cũng bít là thất bại rùi có nhiều nguyên nhân, chả ai lại hẹn hò đi hát hò vào cái thời điểm đến mấy cu mẫu giáo còn bận nữa làTextcái quan trọng là chả thấy mấy ai hào hứng , đọc mấy cái bài post lên cũng đủ biết là ko mấy ai muốn đi rồi thế nên mình chọn giải pháp là ở nhà hehhê
    thoi gian la ke thu cua sac dep

Chia sẻ trang này