1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thị hiếu về âm nhạc VN hiện nay???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi maldinihuy, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caocao2406

    caocao2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em thấy giới trẻ thời nay quá ít người quan tâm đến nhạc Trịnh. Trong khi đó họ lại say sưa với những thể loại cực kỳ rẻ tiền,vô vị.Nhiều người còn tỏ ra coi rẻ những bài hát đầy tính triết lý sâu xa này. Thật là bất công .Chẳng biết mọi người có nghĩ giống em ko?
  2. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Cho mình bon chen với...
    1 trong những nguyên nhân hướng giới trẻ vào thị hiếu rẽ rúng chính là các phương tiện "Thông Tin Đại Chúng"...TV này,radio này, fiml truyền hình này...luôn luôn tiếp tay và quảng bá.
    Mình tin rằng những người làm biên tập nhà Đài cũng có trình độ nhất định về âm nhạc...tuy nhiên, lương tâm thì tuyệt đối 0...
    Thôi thì cũng đành: Lũ gái trai buồn... như cánh vạc bay...
    Thân ái
  3. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Ai đó có nghe qua , trong một buổi tối , khi dạo đàn hát lên những lời đầu tiên của bài " Em còn nhớ hay em đã quên " ; TCS đã được ngay một người đứng lên bảo rằng đừng hát nữa , Sài Gòn ngày nay đã rất khác rồi , đã xấu hơn rất nhiều . Trịnh không nói gì , cây đàn vẫn rung lên , từng nhịp " em ra đi nơi này vẫn thế , vẫn có em trong tim của mẹ , thành phố vẫn có những giấc mơ , vẫn sống thiết tha , vẫn lấp lánh hoa trên đường đi .."
    Đừng để ý đến những diều đó cho mệt thêm tâm hồn mình bạn nhé . Hãy cứ sống theo những gì minh muốn và hãy cùng nhau đi tìm những vẻ đẹp trong cuộc đời - cõi tạm này .
  4. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Hay quá ..1 ứng xử tuyệt vời...nhưng đó là ứng xử của 1 ông Thánh...còn mình thì 0 thể...
    Trịnh là người sống với 1 tấm lòng..Mình đã từng may mắn gặp Trịnh...gặp ông trong 1 lần ngồi nhậu với nhà văn NQS..tại quán của những người em Ông..
    hôm đó có 1 người nhà giàu say rượu,,,tay đó lớn tiếng;
    -Này ông sơn,hát cho tui nghe 1 bản coi...
    Các bạn có tin o?Người nhạc sĩ tài hoa của chúng ta lặng lẽ ôm cây guitare đến bên bàn của những kẻ say và cất tiếng hát..Nhà văn NQS...bực tức ra mặt,ông ta nói
    -Sơn à,Nếu mày còn làm như vậy nữa thì đừng nhìn mặt tao...
    -Thôi kệ...tội nghiệp mấy đứa em của em lắm anh QS ạ...tội tụi nó...em giúp nó mà...
    các bạn nghĩ gì???tôi thì rơi nước mắt vì thương và vì tức...
    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 18/12/2007
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1

    Được motorman sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 18/12/2007
  6. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn motorman . Xin rất cảm ơn bạn !
  7. ga_to81

    ga_to81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Qui luật! Khó tránh khỏi, tuy vậy vẫn sẽ luôn có những người như trong Box TRỊNH.
    "Có đường phố nào vui..."
  8. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    nhạc tiền chiến cũng đang dần lấy lại chỗ đứng của nó đấy
    [​IMG]http://vpsion.org
  9. nhaccuquythanh

    nhaccuquythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hay>:D<

Chia sẻ trang này