1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

    Lời mở đầu :

    Từ ngày tham gia làng " Những người thích đùa ", tự nhiên SờAnh mới phát hiện ra ngoài tán nhảm, còn có thêm khíu nàm thơ ( thế mà hồi xưa đi học, toàn là thi lại môn Văn với Tiếng Việt mới chết chứ _ Năm nào cũng thi rồi ở lại, cô giáo bực mình vì thấy mặt hoài nên cho lên lớp luôn ).

    Và không khí box mình hơi ....nghiêm túc quá ( chắc ai cũng sắp già rồi ) , nên SờAnh xin phép mọi người mở Topic này, mong 7xSG vào đây ủng hộ nhé.

    Bê nguyên xi bên Box " NNTĐ " ( tác giả nuoc_mua ), thể lệ cuộc thi như sau : Mỗi người sẽ sáng tác một bài thơ gồm 4 câu, nhưng trong 4 câu đó phải có TỐI THIỂU 3 từ giống hệt nhau. Từ này sẽ do người có bài thơ trước đấy đưa ra. Cứ tiếp tục như vậy đến người sau...

    Bài thơ mở hàng :

    Từ khóa : THÒ

    Thò tay anh ngắt cọng ngò
    Thò tay anh dứt tô bún bò
    Em thập thò ngoài cửa
    Anh giả đò ngó lơ.

    Thế là có 3 chữ THÒ rồi nhé. Và từ khóa cho bài tiếp theo : Em
  2. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Ơ em SN75 ơi
    Nhà em đã có ai thò vào chưa
    Nếu có thì hú loa loa...
    Không thì anh tới anh thò chết em
    tiếp --->
    p/S: nếu người tiếp theo post lên muộn (chậm 1 tí) khi có người khác post rùi thì E*** bài thơ theo chủ đề tiếp cho được liên tục.
    Được mantennis sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 15/05/2006
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh manmát quýnh ten-nít-sờ ( cám ơn vì đã vào ủng hộ )

    Nhà em chưa có ai sờ
    Ai mà sờ đến thì lờ a la
    Hú hú hú, bớ người ta
    Có người đang đến sờ ma nhà mình.
    Típ : Mình
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi ta bảo mình này
    Mình ra xã hội mình "cày" với ta
    Đi "cày" vốn nghiệp của ta
    Nhưng ta không thích ta "cày" mình chơi
    Típ: Chơi
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chơi !!!
    Nhà em có một con gà
    Một hôm vui quá đem gà ra chơi
    Tính chơi chơi chơi tí thôi
    Ai dè nó ngủm, thành xôi xôi gà.
    Hehe, thơ dễ sợ chưa.
    Tiếp nè : Thôi
  6. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối vợ bẩu đi chơi
    Thôi thôi bà ạ đi chơi làm gì
    Bọn mình cứ ở nhà đi
    Không thôi bọn nhóc la thì nguy to

    ---> Nguy
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nguy to tớ chả muốn đi
    Nhưng chồng cứ rủ mới nguy
    Tức mình tớ đá thùng phuy
    Thấy nguy chồng bảo: "Thôi tuỳ"
    Quên mất, tiếp tục: tùy
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 15/05/2006
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tùy !!!
    Buổi tối em xin đi chơi
    Mẹ la mẹ mắng tơi bời
    Em cứ đi theo, cứ năn nỉ
    Bực mình mẹ quát : " Tùy, tùy, tùy ".
    TIếp nhe : Quát ( bắt đầu làm khó mọi người rồi nè )
  9. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Con gái hư trả lời mẹ nè:
    " Mẹ ơi mẹ quát con chi
    Để con đi sớm rồi về mẹ a
    Bằng không mẹ quát con Đi
    Con đi chẳng lấy ai người ...mẹ quát đâu"
    Còn thêm cho đa dạng tiếng Vịt nè:
    " Mộc con việc xoà ra hai cái kénh
    Nó kêu rằn Quát quát quát quạt quạt quạt
    Gặp hồ nướt nó bì bà bì bủm
    Lút lên pờ quát cái kénh cho hô"
    heheh, ơi sờ anh ơi , cám ơn sờ anh nhe sờ anh, lâu lâu đuợc dịp líu lưỡi...kheheheh
    Típ nè:
    Chi
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ôi, anh làm cái chi rứa
    à, làm cái nớ chứ chi
    cái nớ lèm reng ngộ hỉ
    cứ chi chi mô anh hì ... (hê hê)
    "hỉ"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này