1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Của anh mà em cứ đòi xài
    Xài rồi em có giữ gìn không?
    Chú còn xài xong mà không giữ
    Mai mốt em sẽ lấy đâu xài
    Nữa nè ------------> của
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Của anh em sẽ giữ gìn
    Chứ của người khác ứ thèm giữ đâu
    Kẻo hư thì anh lại rầu
    Hỏng rồi hổng lẽ xài của người ta
    Hỏng típ đê
  3. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Của anh chả hỏng được đâu
    Nếu em không thích đừng rầu nghe em
    Em hỏng cứ nói (hỏng) ở đâu
    Anh sửa hết hỏng mình cùng chung vui
    ---> rầu
    Được mantennis sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 24/05/2006
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rầu !!!
    Râu rẩu rầu râu
    Anh đang buồn rầu
    Nên anh lầu bầu
    Rầu ơi là rầu.
    Bầu điiiiiiiiiiiiiii
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bầu bầu đôi má dễ thương
    Anh nhìn là muốn hun đôi má bầu
    Hun má rồi sẽ tới môi
    Để anh luôn nhớ đôi môi má bầu
    môi típ đi
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Môi
    Đôi môi em rất dầy
    Dầy như hai tấm thớt
    Tại vì môi ăn ớt
    Nên nhìn thớt giống môi .
    Thớt điiiiiiiiiiiii
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Miệng anh cứ thơn thớt
    Nói năng thì ngọt xớt
    Em cho anh lên thớt
    Hớt trước rồi hớt sau
    Cả người như tấm thớt
    "Xớt" đi
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 24/05/2006
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xớt
    Chữ xớt có nghĩa là chi
    Chữ xớt nghĩa gì, có ai biết không?
    Ra đề xớt, có thành công ?
    Cũng may mình vẫn ở không ( nên ) trả lời
    Trả nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Xớt đi đôi môi em
    Xớt luôn đôi mi nữa
    Xớt cho em mê ly
    Một mình anh thôi nhé
    ------mi đi

    Bác sờ anh nhanh quá nhá
    Trả cho em tiền mà anh thiếu
    Trả để em còn có tiền tiêu
    Có trả không để em còn biết
    Lần sau sẽ không cho mượn đâu
    ---< mi đi
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 24/05/2006
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mi
    Ta với mi như gió như mây
    Mi với ta như gì hỏng biết
    Ta nhớ mi tha thiết
    Mi ở nơi nào có biết không mi
    Kekeke, sao mà tâm trạng thế không biết
    Ta nheeeeee
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này