1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh dzả em cái chát
    Em chát chát hai lần
    Anh đứng đó bần thần
    Sao mà em dữ quá
    Dữ đêeeeeeeee
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Dữ
    Bà này thiệt là dữ
    Dữ quá là dữ đi
    Ai thấy cũng chạy dài
    Cách xa ba bốn mét
    Típ----> Xa
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ủa trăm rùi muh, chưa phá hả... he he thế em làm nốt
    Xa
    Xa thiệt xa có con gà đứng đó
    Anh lầm bầm "sao mà xa quá đi"
    Tức mình anh lụm hòn bi
    Ném cho bõ bực "mày ở gần thì chết với ông"

    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 07/05/2007
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Gà ơi mày ở nơi nào
    Thèm gà mà chẳng biết làm sao
    Thịt gà xé phay nhậu với rượu
    Ăn uống một hồi, ngã lăn quay
    Quay nhe
    P/S : topic đầy 100 trang rồi, sn75 khoá lại nhé mọi người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này