1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Con cò mà đi ăn đêm
    Ăn đồ cũ mèm nên bụng cò đau
    Bụng đau nên cò làu bàu
    Bực mình thằng nào bán đồ ăn thiu.
    Ra từ cò làm si nghĩ muốn chít
    Bực nàooooooo
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì chén cơm thiu
    Bực mình vì mất con miu màu vàng
    Bực mình vì phải đón nàng
    Bực mình, anh mới cho nàng leo cây
    Chuối cả cục
    tiếp theo "nàng"
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bực mình vì chén cơm thiu
    Bực mình vì mất con miu màu vàng
    Bực mình vì phải đón nàng
    Bực mình, anh mới cho nàng leo cây
    Chuối cả cục
    tiếp theo "nàng"
    [/quote]
    Nàng hờn dỗi vì chàng đón trễ
    Nàng bực bội vì bị leo cây
    Chàng năn nỉ vì đã làm lỗi
    Chỉ xin nàng trừng phạt nhẹ tay
    ----tiếp: phạt nha
  4. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Xe anh đang bon trên đường
    Thấy chú công an đứng đường thổi phạt
    Ngoan ngoãn nộp phạt vì em
    Về nhà anh phạt vì tội em xí quá
    ---> ngoãn
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Phạt anh đứng ở dưới mưa
    Phạt anh nhịn cả cơm trưa cơm chiều
    Phạt anh vì tội dám liều
    Để cho em phải leo cây mấy lần
    tiếp "cây" <<< từ này dễ nhé
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Biết bao nhiêu từ không lấy, bác lấy cái từ gí mà .......làm khó người khác thế hử
    Ngoan ngoãn thì em mới thương
    Nếu không ngoanngoãn cũng thương như thường
    Ngoan ngoãn thì sẽ thương hơn
    Bằng không thì sẽ cho anh ra đường
    -----------> bằng đi dễ hơn

    Bác cay zi béc gờ chậm một bước rồi làm tiếp cái khác đi nha.
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 30/05/2006
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Tặng những nạn nhân của game show.
    Một cây hai cây lại ba cây
    Mỗi ngày một em mọc cánh bay
    Cây bốn cây năm ngồi nhấp nhổm
    Ba hồn chín vía mày về đây.
    Hồn ( cho nó rùng rợn tí )
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    ladolaxanh lẹ quá, thôi thì bằng vậy
    Hai thằng bắn súng bằng bằng
    Một thằng đang nằm dõi mắt nhìn theo
    Con mèo đang kêu meo meo
    Tự nhiên bỏ chạy vì nghe bằng bằng.
    Cóc nhái ễng ương đầy cả ao rồi nhé
    Tự điiiiiiiiiiiii
  9. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ đến người ta
    Tự dưng nhớ đến giàn hoa vẫn ngồi
    Tự dưng thế mà bồi hồi
    Nhớ người- người nhớ hoa trôi bẽ bàng
    tiếp : bàng
    Được coldrain0980yahoo sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 30/05/2006
    Được coldrain0980yahoo sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 30/05/2006
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chậm một bước rồi coldrain, chịu khó làm lại đi . Tiếp là tự mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này