1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đập mới có ở trên, lấy từ khác nhe
    Trận
    Trận này ta phải tấn công
    Mấy trận lần trước về tay không
    Trận này quyết tâm giành chiến thắng
    Chứ để thua hoài, quá bất công.
    Thơ ễnh ương
    Thắng <-----------------------
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đánh là phải thắng chứ sờ anh
    Thắng để cho hắn đừng có chảnh
    Cần gì thì cứ hê một tiếng
    Em giúp chị chiến thắng dễ như không
    --------------> tiếng đi nào
  3. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    ^ chả hiểu thơ hay là tâm sự chị em nhỉ
    Chợt nghe văng vẳng tiếng ai
    Giật mình tỉnh giấc ra là tiếng em
    Anh ơi thức giấc giúp em
    Con đang kêu tiếng khóc thèm milk em
    ---> văng
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đánh hàm răng, văng mất răng
    Đánh thằng cu, văng mất cây
    Cần đánh đâu văng đến đó
    Sao vụng về thế hả anh?
    ---------> Vụng đi bác
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vụng về là nết của anh
    Vụng dại là nết của thèng nhà bên
    Vụng trộm tình ở bờ kênh
    Bị chồng bắt được, biết bênh bên nào ?
    ===> Bênh đi nhé !
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bên nào đẹp em bênh bên đó
    Nhưng hai bên đều đẹp biết bênh bên nào
    Thôi thì 2 đứa cứ so tài
    Đứa nào khoẻ hơn thì em bênh nhiều
    So đi
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    SO
    So tài thì chàng chẳng bằng ai
    So tướng thì chẳng ai bằng chàng
    So ra cũng khối kẻ thua chàng
    Có ai giúp tớ chọn ai bây giờ
    ------> Tớ
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    TỚ
    Tớ đi mua sắp shốp-ping
    Tớ bất thình lình chạm mặt một anh
    Tớ đây vội chạy rất nhanh
    Kẻo anh mà thấy thì anh đòi tiền.
    Vội <---------------
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu vội vội vàng vàng
    Cho anh đây hỏi phải nàng nhà bên ?
    Đừng vội thế, kẽo lại quên
    Anh là hàng xóm, chớ quên bớ nàng ...
    ===> Xóm
  10. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    chậm chân rùi
    Xóm khuya văng vẳng tiếng ai
    Lặng lặng anh trèo qua nhà hàng xóm
    Ôi thôi cảnh tượng thật hãi hùng
    Ông bà hàng xóm đang tèn tén ten
    ---> khuya
    Được mantennis sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 01/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này