1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chủ nợ đang réo ngoài sân
    Em đang bần thần chưa biết trốn đâu
    Chủ nợ suỵt chó gâu gâu
    Em bèn chủ ý, chạy sâu vào phòng ( đóng cửa trốn ).
    Réoooooooooooooooooooooooo
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chơi ác quá ...
    Réo như lạy réo như van
    Người người đều réo biết làm sao đây
    Vừa kêu réo, vừa nắm tay
    "Anh vào hàng này mua hộ miếng mông"
    Hehe ... Từ khoá là MÔNG
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mông nè
    Mông em vừa trắng lại vừa tròn
    Mời các anh vào kẻo héo hon
    Mua mông phải chọn mông em bán
    Anh mua xong rồi nhớ khen ngon
    Héo nàoooooooooooooo
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Mông em trăng trắng, mông em tròn
    Bao năm vẫn đủ nước với non
    Ngày tháng dãi dầu bao chàng nắn
    Mông em như vẫn gái còn son

    Ối giời ơi, thơ gì thế này.
    Không phải tại tớ, tại Lòn Sòn ra đề hay quá í mà
    tiếp theo " son"
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhớ em héo cả sấu non
    Nhớ em héo cả trăng tròn trên cao
    Nhớ em héo cả trời sao
    Nhớ em héo hắt cồn cào ruột gan
    Từ khoá: Cào
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 02/06/2006
  6. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Anh lonesome chậm mất rồi, Nov làm theo từ Son nhé
    Còn son với chả sắc son
    Trong hai son ấy bác yêu son nào
    Thân em như tấm lụa đào
    Bác biết thế nào mà bẩu còn son.
    Tiếp: Sắc
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vẫn nghe "Sắc tức thị không
    Không tức thị sắc" mà không hiểu gì
    Nghĩ suy sâu sắc làm chi
    Chia ly gặp gỡ cũng thì thế thôi.
    THẾ
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi , thôi thế thì thôi !
    Người đâu gặp gỡ để giờ chia ly
    Tình mình đang độ xuân thì
    Thế mà nàng nỡ bỏ đi theo người.

    tiếp theo "bỏ"
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 02/06/2006
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đi hai củ khoai mì
    Bỏ đi mấy cục thịt gì ( mà ) đang thiu
    Bỏ đi mấy chén cơm chiều
    Mình đi ăn phở là tiêu túi tiền.
    Phở
  10. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo "bỏ"
    [/quote]
    Bỏ phí hoài tuổi xuân
    Em chờ anh chốn đó
    Bỏ phí hoài sắc đẹp
    Thôi thì bỏ anh luôn
    Phí nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này