1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Cười hì em bẩu anh vui
    Hì hì anh nói vui vui cái gì
    Trong túi đang hết tiền chơi
    May mà trúng số không đời toi luôn
    ---> Toi (kẹt xe ko?)
    p/s: chậm chân nên phải e*** lại
    Được mantennis sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 16/05/2006
  2. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Toi đời mày nhé thằng cu,
    Sờ Anh ngắt, nhéo, lại thu nắm đầm (đấm)
    "Quýnh" toi con mắt Nis bầm,
    Toi đời thằng nhỏ còn mần ăn chi?
    Mần nhào dzô!
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mần !!!
    Cái răng đang nhức quá
    Còn mần ăn chi trời
    Còn dĩa thịt ngời ngời
    Mần mần mần....xời ( bực mình vì không ăn được )
    Thơ hay nên phải có giải thích mọi người mới hiểu
    Răng <----------------tiếp nhe
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    "Răng" mừ than dữ vậy "sờ anh"
    Chị cứ lo đi chữa răng
    Thịt đó em xử giúp
    Có "răng" đâu mà than
    Chữa đê
  5. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các gia đình hiếm muộn nhé
    Người ta đi chữa vô sinh
    Ta đi chữa tật sinh nhiều thằng ku
    Thằng ku nó lại hu hu
    Ba mà chữa nữa con vù về quê

    ---> quê (dễ quá thể)
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Quê !!!
    Anh đi chữa bệnh nhiều con
    Thế ở quê nhà, vợ anh có quê ?
    Quê thì anh cũng mặc kê ( kệ )
    Quê thì anh cũng bỏ bê vợ nhà.
    tiếp tục : Bỏ
  7. cothethoi

    cothethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới mình mà sao song hỉ? (hỷ)
    Anh ước gì "ngũ hỉ" thôi em (ngủ)
    Cái anh này, đã tham còn hối
    Em ứ chìu, "nửa hỉ" nha anh (nữa)
    nội dung chôm trong truyện cười, hơi bị bậy bạ tí, xin lỗi nhe.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đám cưới mình mà sao song hỉ? (hỷ)
    Anh ước gì "ngũ hỉ" thôi em (ngủ)
    Cái anh này, đã tham còn hối
    Em ứ chìu, "nửa hỉ" nha anh (nữa)
    nội dung chôm trong truyện cười, hơi bị bậy bạ tí, xin lỗi nhe.
    [/quote]
    Cột hết hơi sai luật rồi nhé. Từ tiếp theo là Bỏ mà .
    Bỏ đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, mại dzô bà con ơi, hàng ế nè.
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 16/05/2006
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    trích từ sn75 viết lúc 11:02 ngày 16/05/2006:
    Quê !!!
    Anh đi chữa bệnh nhiều con
    Thế ở quê nhà, vợ anh có quê ?
    Quê thì anh cũng mặc kê ( kệ )
    Quê thì anh cũng bỏ bê vợ nhà.
    tiếp tục : Bỏ
    [/QUOTE]
    Bỏ 10 phút online vào 7X
    Bỏ 5 phút " tối tác" một bài thơ
    Bỏ 3 phút sắp xếp từng con chữ
    Post lên rồi đọc lại chẳng phải thơ
    hehe... xin đừng ngộ độc văn thơ
    típ: thơ
  10. keano

    keano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thi làm thơ ....con nhái !
    Để bạn gái nó cười !
    Thơ hay ngủ anh ơi ?
    Thi thơ thì " Thơ" ngủ !

    hê hê !cao tay chưa ! tiếp nào ---->ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này