1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, ladolaxanh ui, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé.
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 02/06/2006
    [/quote]
    bác chỉ nói là " từ này do người có bài thơ trc đưa ra mừ" em giận rùi
    Làm tiếp từ Cơm đi, nhất định sẽ có ngày mọi người phải làm từ " DỤC" mới được
  2. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ nói là " từ này do người có bài thơ trc đưa ra mừ" em giận rùi
    Làm tiếp từ Cơm đi, nhất định sẽ có ngày mọi người phải làm từ " DỤC" mới được
    [/quote]
    Làm bài dục cho bạn mình vui nhé.
    Nghe cải cách giáo dục đã vội mừng
    Nào ngờ cải lùi những cái xưa
    Ông giáo dục ơi phải thay đổi
    Kẻo
    giáo dục nâng cao hoá kéo lùi.
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Làm bài dục cho bạn mình vui nhé.
    Nghe cải cách giáo dục đã vội mừng
    Nào ngờ cải lùi những cái xưa
    Ông giáo dục ơi phải thay đổi
    Kẻo
    giáo dục nâng cao hoá kéo lùi.
    [/quote]
    Cám ơn kim nhiều lắm nha. Từ khoá tiếp theo đâu rùi thôi thì mình lấy từ Lùi nha
    Lùi
    Anh tiến bước em lùi bước
    Anh cứ tiến làm em phải lùi
    Sao anh không lùi cho em tiến
    Cứ thế này thì đến giếng mất thui
    -------------> giếng đi
  4. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trở lại CƠM
    Vợ với chồng như cơm với canh
    Cơm nấu sống đố mà nuốt nổi
    Canh mặn chát còn nước đổ đi
    Muốn cho cơm lành canh ngọt
    Phải nhìn nhau sống cho vẹn đôi đường
    Mời chữ LÀNH
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tưởng giếng sâu, thật ra giếng không sâu
    Em thả cái gầu, đụng đáy giếng ơi
    Mỗi ngày xuống giếng em bơi
    GIếng đục nước rồi, ai có lấy không ??
    Kha kha kha, thơ con gì chả biết
    Lấy nàooooooooooo
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    LÀNH
    Thôi đừng giận, em làm lành
    Làm lành để em hành hạ anh
    Hành cho anh không còn lành lặn
    Cho anh chừa cái tật giận dzai
    Đây LẤY
    Lấy của anh một tình iu nhỏ bé
    Rồi lấy cả cuộc đời trong sáng của anh
    Tiếp đến lấy lương anh mỗi tháng
    Chì có anh là em sẽ bỏ lại
    hahaha, cóc nhái đầy nhà
    ----------> Sáng đi
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 02/06/2006
  7. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thế nào cũng post trung với bà sờ anh cho mà coi
    Sáng sáng tập thể dục
    Cho thân hình em nhon
    Chồng kêu sáng nhìn lộn
    Một nhà toàn là voi
    VOI đê
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Voi em bảo với voi anh
    Sao mà to thế chẳng dành cho em
    Voi cha lại bảo: "Chớ thèm!"
    Thích gì ngu thế, thèm gì (cái) chữ voi (ấy) !
    ====> Thèm
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn, hồn viết sai chính tả thế này thì ai mà làm theo được. "Dục" <<< ý của hồn là "thúc giục" mà sao lại dùng từ "dục" trong chữ " ********" với " thể dục" thế này ????
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em viết nó nhập nhàng thế đấy có được không Bác. Gớm sao mà Bác khó tính thế, bác lại phân tích kỹ càng thế kia á, Bác có bệnh phân tích trong người à.
    Tiếp THÈM đi,
    Khi bé ai chẳng thèm kem
    Nhưng khi lớn em vẫn thèm kem
    Thèm mút máp tê lạnh cảm giác
    Mát cổ họng đầu lưỡi và cả môi
    -----------> Họng đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này