1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cờ Tây cờ lết sang đông
    Bà tìm cho được cái lông con gà bà
    Đứa nào trôm mất của bà
    Cơ lê cờ lết ra mà cho bà xem !
    ==> Lê
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bò lê bò lết đi chơi
    Lê lết cho quên hết sự đời
    Lết lê mà không quên nhìn lại
    Sức khoẻ hao mòn vì mãi chơi.
    Chơi <---------------------
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    "
    Chơi cho **** chán hoa chê
    Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời "
    Chơi cho thân xác rã rời
    Chơi thêm cái nữa mới rời nhau ra. ​
    Mờ ám mờ ám
    tiếp theo " Mê"
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi bản tính của nàng
    Chơi hết đêm thâu rồi ngày dài
    Vì nàng mãi chơi nên gầy guột
    Tàn tạ tả tơi tấm thân đào
    ----------> đào
  5. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì thích đào vàng
    Còn em chỉ thích ăn đào mà thôi
    Trái đào đỏ đỏ xanh xanh
    Làm cho cả trại ực chẹp thấy ghê
    Chẹp đi
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chị "đô la" và bé Phale phạm quy vì chậm 1 bước ...
    ==> Mê
    Hôm qua em đứng đầu đình
    Mân mê tà áo dính sình hết trơn
    Cho anh mê ngắm em hơn
    Vỗ về giấc mộng cho đời mê ly ...
    ==> Dính (cho chết )
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 09/06/2006
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bắn một phát dính ngay con chuột
    Bắn phát nữa dính trúng con chim
    Hai con xâu dính một chùm
    Đem về để nhậu, say mèm tới mai
    Nhậu
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em đi nhậu anh ở nhà rửa bát
    Em nhậu về sẽ thưởng cho anh
    Đôi chân gà còn xót lại
    Trong tiệc nhậu em mới vừa đi xong
    -----> bát đi
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh dẫn em đi ăn hàng
    Vào đến quán em gọi ba bát liền
    Bát bún bò, bát miến, bát chè viên
    Em ăn mà anh sợ, té nghiêng trên lầu
    Lầu <----------------
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Iêu em anh dắt em lên lầu 2
    Lên lầu 2 hai đứa mình lai rai
    Iêu anh em cũng dắt anh lên lầu 2
    Lên lầu 2 rồi em nói bái bai
    Rai đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này