1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã có lời hỏi thăm, em ở bên này nhăng cuội nhiều quá nên không còn thời gian vào bên ấy góp phần gây rối cho gia đình bên ấy. Em hứa khi có thời gian lại vào thăm bác. Chúc bác nhiều sức khoẻ và hẹn gặp lại vào đại hội hoàng tráng
    Bác cho cái chữ này thì em chết với bác rồi. Không làm được, cho người khác làm đi còn không có để khi nào rảnh nghĩ ra đươc rồi em làm
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái từ "hùm" khó thật, mà từ bé đến giờ mình có nhìn thấy con hùm bao giờ đâu.
    Tớ làm bài thơ này, không dám đề tặng ai cả, vì sợ không an toàn tính mệnh
    Dáng em tha thướt giống hùm
    Em ăn cũng khỏe như hùm như beo
    Vì không yểu điệu như mèo
    Nên em mới dữ như beo như hùm​
    tiếp theo " điệu "
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Điệu nhất là cô bunnie
    Dáng đi tha thước như gì vậy ta ?
    Điệu từ cái mặt như hoa
    Điệu tới cái dáng như là mèo hen.
    Hic, thơ gì giống nhái quá.
    MÈO <<<<<<<<<<<<<<<<
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Meo mẻo mèo meo
    Thì ra con mèo
    Mèo kêu meo meo
    meo mẻo mèo meo
    Ặc...ặc...ngộ độc thơ của chính mình
    ----> Meo
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Con mèo thì kêu meo meo
    Nghe meo là biết con mèo
    Nhưng em đâu biết kêu meo
    Mà anh vẫn gọi là mèo
    -------> kêu đi
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nó kêu meo meo meo
    Con vịt nó kêu cạp cạp cạp
    Con ếch nó kêu ộp ộp ộp
    Bà vợ bả kêu tiền tiền tiền

  7. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa :
    -----> cạp (không được, cái này đúng sở trường ăn uống của dola)
    ----------> tiền (cũng không ổn, cái này đúng sở trường của sars)
    -----------> meo (dĩ nhiên cũng không, vì tém giỏi mè nheo lắm)
    --------> ếch (cái này là đề chính thức)
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chú ếch là chú ếch con
    Ếch hãy còn son nên ếch rất giòn
    Đem ếch về , ếch nhảy ton ton
    Bắt ếch chiên ngon, ăn no tròn.
    Bắt <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khó kinh.
    may là copy được bài thơ tình của Đường Tăng
    Ngày xưa hai đứa bắt đầu quen.
    Em bảo anh ra bắt **** vàng.
    Không bắt cho em thì em giận.
    Nhưng thầy anh dặn cấm sát sanh.
    Hết rầu..
    tiếp theo là chữ "sanh" hén.
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Từ cái thủa cha sanh mẹ đẻ
    Tới bây giờ mới có thơ chữ sanh
    Sanh này nghĩa nó loanh quanh
    Phải chi xanh đỏ thì nhanh lắm rồi.
    Hic, ra đề khó quá. Tiếp nhe : " Xanh "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này