1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ xanh đỏ chắc chi nhanh.
    Viết tới câu hai mặt xanh chành.
    Câu ba chưa biết viết gì đây nữa.
    Làm thơ xanh đỏ chắc chi nhanh.
    Huơ huơ, thơ mình nhảm pà kố có điều viết cực lẹ, đúng là mí ăn liền, fast food fast food. Ăn dzô ngộ độc gáng chịu.
    lấy luôn từ "nhanh" làm đề cho nó máu.
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Em đi cho nắng lên nhanh
    Em về cho lúa nhanh xanh trên đồng
    Em ra đãi cát biển đông
    Em còn đợi gió nhanh bay trông trời !
    ====================
    ==> Bay
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cảm hứng khi nhìn hình bị điện giật của tém
    Tóc em bay, cái áo tung bay
    Gió thổi tém bay, thấy lắt lay
    Tém bay lên cao rồi rơi xuống
    Bị dính 1 tấm, thấy hay hay.
    Hay <<<<<<<<<<<<<<<
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hay cho cái chị sờ anh
    Hay sao chị cứ tìm anh để sờ
    Sờ hoài đã thấy anh chưa
    Hay để em giúp tìm anh cho sờ
    Chuyến này chết chắc với MOD rùi, không hiểu tại sao cứ nhè MOD mà ghẹo hichic. Chắc chân dài chạy lẹ hơn chị hehehehe
    ---------> giúp cái nèo

    @ku nguyenbalocvn: coi chừng chị nhe ku, rảnh bữa nào lên tí nị cho chị wính chơi nhe.
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 31/07/2006
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giúp nhe lá đỏ lá xanh
    Giúp chị thì giúp cho nhanh nhanh
    Giúp mà không nên thì có chuyện
    Cho trừ cái tật tà tà lanh
    Chuyện
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sờ là của chị
    Kiếm anh là chuyện (của ) em
    Chuệyn đâu còn có đó
    Thịt chó rồi sẽ có lá mơ (hic thèm quá)
    -----------> lá nha
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Giúp em 1 vé đi anh
    Giúp thêm vé nữa để dành ngày mai
    Giúp em luôn vé tối mai
    Giúp vô số vé ... lấy may mắn về !
    Có tể hông ta
    ==> Vé !
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giúp em vô số vé sao nghe quen quen dzậy ta???
    Níu anh giúp em vô số vé (số)
    Có đôi khi anh tiêu 1 "vé"
    Vé chiều sổ kiến thiết quốc gia
    Còn 7x nhà ta ích ít hại nhiều
    Em cũng ngộ độc rồi
    "thiết" sa chưởng cái nhảy
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bớ người ta ... giết người... giết người! Bộ tính close topic hay sao mè cho đề khó thế!
    Thiết thủ hai tay gói bánh chưng!
    Diện mục bừng lên ánh lửa hồng.
    Bao nhiêu bánh gói vô nồi thiết.
    Công nhật đem ra thiết đãi ....
    "...." = muốn thiết đãi ai thì thiết ... miễn là có vần bằng được goài! kha kha.
    Bài này đến Tết mới mang ra
    Cái quả pha lê nó nóng lòng
    Cho nên mới tới mùa Vu Lan hội
    Chưa tới trung thu bóc bánh chưng
    ---> lấy chử Lan làm đề coi có con sò điệp nào bơi dzô hông nà!
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Lan huệ sầu ai Lan huệ héo ?
    Lan huệ sầu tình trong héo ngoài tươi !
    Lan huệ nhìn ai lan huệ cười ?
    Lan huệ nhìn người trong suốt cõi nhân gian!
    ==> Suốt cái coi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này