1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả ngày phải làm việc
    Suốt cả đêm lại mần việc
    Hết việc nước tới việc nhà
    Suốt cả đời em vất vả
    --------------> nước cho mát tí nèo
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
    Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng
    À ơi khắc khoải chờ mong
    À ơi nước mắt trong lòng chôn sâu !
    ==> À !
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    À ơi, mẹ ru con ngủ à ơi
    Giấc nồng con ngủ à ơi ngoan nào
    Ngủ cho say ngủ cho ngoan
    Trong mơ con vẫn nghe lời mẹ ru
    ----------> ru đi, cho ngủ hết luôn . Ku rùa cho cái đề gì mà làm muốn chít luôn
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sơn nữ ca!
    Thông cảm nghe! cô sơn nữ này mới học lớp xóa mù chữ!
    Mưa đêm em lạnh ru nờ
    Đìu hiu gió cuốn qua hàng song thưa
    Trên non tiếng sói tờ ru
    Sao anh lại nỡ ru uồng bỏ em!
    ha ha, đề kỳ này cái bác bác phải coi Discovery hay AnimalPlanet nhiều vào ---> Sói ---> sao không ai cứu tui, sao không ai thấy tui... hà hà
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nhày xưa em hiền như sói non
    Giờ thành sói già khi lớn khôn
    Lại thêm tật hoa hoè hoa sói
    Khốn!!!
    Tiếp là Khốn luôn nhé.
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn đời tôi, khốn khổ đời em
    Ngày hôm qua đã môt phen bị lừa
    Cũng vì cái tội trời mưa
    Đời tôi khốn nạn mắc lừa đời em !
    ==>>> Lừa đi cho dzui zẻ ! (bài thơ này nghe thấy ớn luôn )
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    10 lần chẳn chục , nhào vô là đụng chú rùa. Hết chữ cho rùi hay sao hả rùa
    Lừa đảo vốn nghiệp em đây
    Lừa tình lừa cả tiền tiêu nữa nè
    Tội nghiệp cho mấy con mồi
    Gia trang tình ái đi tiêu hết rồi
    -------------> Đảo, cho có đôi với lừa.
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đảo qua đảo lại nhà em
    Để tìm vài thứ để đem đi cầm
    Đảo qua đảo lại mấy lần
    Thế mà chẳng có cái cần đem đi !
    ==>>> kakakaka.... "Cần" luôn đi chị Đô La ưi !
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cần tây, cần việt, cần tàu
    Cần nào cũng xào với mỡ con heo
    Cần tàu xào nó không teo
    Cần tàu xào với thịt heo tuyệt vời
    ( tâm hồn ăn uống )
    Tiếp : Thịt
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Em chuyên lấy thịt đè người
    Làm anh thịt nát, xương rời tứ tung
    Cầu trời sét đánh cái "bùng"
    Cho đống thịt nọ nó rung ầm ầm!
    ẦM nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này