1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hù chi con trẻ em ơi
    Hù anh xem thử hú hồn anh không
    Nếu em hù mất hồn anh
    Anh xin trọn kiếp làm ... "chồng" của em

    ==> Hồn đi cho nó huyết !
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hic, ghe qua
    thui chút nữa vô viết lại
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 16/08/2006
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là làm xong rùi thấy không ứng ý nên xoá chứ gì ... Chị Đô La thiệt tình ... ! Làm được không thì bảo !
  4. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nhào dzô giựt mối nà!
    Ba hồn chín vía thằng rua!
    Ra đề chi khó, chị Đô (la) hết hồn!
    Hết hồn, dạ lại bồn chồn
    Nên chị Đô mới chạy vào chạy ra...
    Thấy chưa chạy vô rùi chạy ra vậy là tại dạ bồn chồn đó nghe, hem phải tại đề khó đâu à! Đề này mới khó nà: -> Loan
    hey nhào dzô đê
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi hết cả hồn khi em phone
    Em bảo rằng: "Em mất nửa hồn
    Có chàng trai trẻ ga lăng lắm!"
    "Liệu hồn!"
    Liệu phát nào!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ơ đề ra khôn nhất thiết phải có trong bài thơ dự thi à?
    Chúng biết là tôi thích nàng Loan
    Chúng đi loan tin tôi... yếu hàng
    Bực mình tôi hỏi: "Đứa nào nói?"
    "Mẹ em Loan!"
    Mẹ!
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khưa khưa, chào bác tenwadep... tuy chậm tay tý nhưng phản pháo khá hay, tuy không giới hạn thể thơ nào nhưng xem ra bác có vẻ thích loại yết hậu nhỉ! cái đấy thì em pó đủ thứ chấm từa lưa! thành ra không góp vui bên nhà bác Hiếu bên kia! em thì chỉ có lục bát song thất lục bát, với lục bát sạt đất thoai!
    À em coi kỹ lại luật do chị Sờ anh post, không thấy nói dzìa cái dzụ đề phải có trong bài thơ!
    Đúng ra là em phải đáp lễ bác nhưng mà chữ đề kỳ này này thì em tối đại kị! Xin kiếu bác dịp này, hẹn hịp sau em sẽ bồi tiếp!
    PS:
    Nhớ mãi cái dáng thân gầy!
    Chẳng hay wá đẹp có phì lên chưa?
    Được dark_hanzo sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 16/08/2006
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đất hoan hô vào coi lại luật nhé
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mẹ <<<<<<<< dễ mà khó
    Mẹ ơi con đã no rồi
    Mẹ đừng có đòi múc nữa cho con
    Mẹ mà múc hết cái soong
    Là con chết ngắt, chẳng còn mẹ ơi !
    Con <<<<<<<<<<<<<<
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Con ơi con ngủ cho ngoan
    Để (Mẹ) uýnh tứ sắc (thắng) Mẹ cho con xiền
    Con ơi con ngủ cho hiền
    Để Mẹ uýnh cho đỡ ghiền đêm nay !
    Ghiền hen !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này