1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ghiền thì năm bảy cái ghiền
    Ghiền rượu, ghiền tiền, ghiền cả tiên
    Ghiền rồi thì cứ liên miên
    Kiếm rượu, hết tiền, sẽ thành điên
    Điên <<<<<<<<>>>>>>>>>>>>nào
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chui xuống gầm ...cầu ...lụm viên kim cương
    Thằng điên nào bỏ ở vệ đường
    Có điên mới đem đi trả lại
    Thật là điên khi post bài này !
    ==> Tui hõng có lụm viên kim cương nào hết nha !
    Típ "Vệ" đi !
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vệ đường có bãi cỏ xanh
    Vệ đường cô bán bánh canh
    Vệ đường cũng đang có anh..
    ....công an qua dí, bánh canh chạy dài.
    Dài ______________________________________
    u?c sn75 s?a vo 14:48 ngy 17/08/2006
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Dai dài dai dái dài dai
    Chu cha sao mõi cả 2 quai hàm
    Ối zời tui tuổi con càm ràm
    Suốt ngày dài chuyện quai hàm trẹo (một) bên!
    ==>> Nhiều chiện chưa ...
    Dai đi ... (hõng có sắc à nha)
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    hic, xin loi tat ca moi nguoi. Bua hum đó chạy vô làm đọc lên mình còn muốn ngất, huống hồ chi người khác nên phải xóa bài. Bận quá hôm nay nhào vô lại hehehe
    DAI-----------> công nhận ku rùa cho cái đề chi mà
    Sợi mì dai cắn hoài không đứt
    Đứt rồi nhưng phải cứ ngồi nhai
    Nó đã dai nó lại còn dài
    Vừa dai vừa dài hỏi làm sao nuốt
    --------------> nuốt
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Cố nuốt hoài những giòng lệ rơi
    Cố nuốt trôi từng ly rượu đầy
    Nhưng không thể nuốt thời dĩ vãng
    Đắng cay.
    Vãng
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lãng vãng gần đây coi chừng ta
    Lãng vãng, ta wính tan thây ra
    Lãng vãng canh me để trộm hả ?
    Ta là ta nhất quyết không tha .
    ra cái đề gì mà ngặt quá, tiếp : COI
  8. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngòai kia ồn quá chạy ra coi
    Coi chị Trang dữ trời thần ơi!
    Cũng muốn coi lắm nhưng phải núp
    Kẻo chị Trang thấy là đời toi.
    NÚP đi bà con!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Núp mau, chớ có thò ra
    Núp cho kín kín, nhớ đó nha
    Núp mà không kín, coi chừng chít
    Chị là chị nhất quyết không tha.
    Nè melodyq, đừng có nêu đích danh chị ra, vâng, xin cám ơn.
    THA <<<<<<<<<<<
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sờ anh, tha được thì tha
    Tha là mở lượng hải hà
    Không tha em méc Dola
    Là chít,... Tha đi mà
    ...................chít

    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 19/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này