1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nằm mộng được thấy nắm tay ai
    Bàn tay ấm áp đến lạ kỳ
    Tỉnh giấc chẳng biết tay ai nắm
    Hoá ra tay mình chứ tay ai
    ----------> áp đi
  2. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Kề vai áp má
    Áp mãi không rời
    Thấy hơi ấm áp
    Bắn đi chú ơi
    >>>>> Ơi
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi mấy ngày vừa qua
    Không à ơi ru ngủ vợ già
    Chỉ toàn nghe tiếng ủ ơi của
    Ma!
    >>>Ủ
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mà có người ôm ấp
    Ủ gió ủ mưa ủ... áp thấp
    Lòng sẽ chẳng còn lạnh hâm hấp
    Người sẽ chẳng còn run lập cập
    ----> hấp
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hấp lại nồi cơm rồi hẵng xơi
    Đừng có hấp tấp mà ăn vội
    Kẻo khi lạnh bụng lại lăn ra
    Hấp hối!
    >>>HỐI
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi hổng biết dzà chưa nhỉ?
    Mà mẹ cha cứ lo lỡ thì
    Đi vào đi ra lo ngay ngáy
    Hối tới hối lui hối suốt ngày
    ----> ngáy
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ba mươi đã lo ngay ngáy
    Ba mốt ngay ngáy lo thêm
    Ba hai sầu cứ sầu thêm
    Tối ngủ cứ ngáy cho quên sự đời
    Đời
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đời em vất vả đã nhiều
    Gặp anh Việt kiều tưởng đời đổi ngôi
    Ai ngờ đời vẫn cứ hôi
    Như chai mắm thối lâu ngày bỏ quên
    --------> hôi
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôi như cái áo của ai
    Treo ngoài ngọn gió, gió bay hôi rình
    Hôi như mới vốt dưới sình
    Để lâu chút nữa, em rình em quăng
    GIÓ
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Gió đông se lạnh sân, thềm
    Lời ru đắm đuối đất trời ấm êm
    Mây bay như thể ngủ quên
    Gió cười như gió đã quên chuyện buồn
    -------> mây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này