1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Kỷ ảo như mây trôi vu vơ
    Tóc mây bồng bềnh một dáng xưa
    Nhớ em, chợt thèm ta có dịp
    Mây mưa!
    >>>BỀNH
  2. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "Bềnh" không không vậy thì có nghĩa gì đây?
    Đề một chữ Bềnh, khó khó thay,
    Biết nói làm sao chữ Bềnh này?
    Múa may dăm chữ hoa cả mắt,
    Chỉ thấy bồng bềnh tựa kẻ say.
    Hí hí, các bác tiếp tục "SAY" với em nha.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã say ư...? Ta cũng say...
    Họa thơ, đối phú... tấm tình này
    Lầm lỗi chi mà xin... xin.. mãi!
    Thật thẹn cho ta... tỉnh giấc say
    -------> tỉnh
  4. vuive2006

    vuive2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc mơ mòng sau cơn say
    Chợt thấy chẳng hay cái tỉnh này.
    Tỉnh: nhớ, tỉnh: thương. Buồn tê tái.
    Chợt thấy thèm ơi cái cảnh say.
    Trời ơi, sao mà thơ buồn thế! Bà con cô bác góp từ "Vui" nha.
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Vui sao cái loại thơ cóc nhái
    Khiến ta cứ lải nhải cả ngày
    Cười cười vui vui ngây dại dại
    Ai nhìn cũng cứ bảo ta khùng
    --------> khùng
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 04/12/2006
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ẩm ương như con khùng
    Nổi khùng nổi đóa, không phục tùng
    Khùng quá làm chi để đến nỗi
    Rách mùng!
    >>>MÙNG
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mùng mền bẩn lắm rồi anh ơi
    Vợ chồng mình ham chơi chẳng giặt
    Mặc cho cái mùng hôi hôi lắm
    Tối tối vẫn cứ chui vào mùng
    --------> mền
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Anh ôm mền ra nằm phòng khách
    Bởi vì em tỏ ra qua hách
    Nhìn cái mềm trông giống em lạ
    Mền rách!
    >>>RÁCH
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Róc rách bên khe luồn trong suối
    Cỏ rối tay quơ khỏi rã rời
    Trách sao rách mất lời khe khẽ
    Để kẻ gian hồ rách khoảng không !
    <<Giống y chang thơ Đoàn Thị Điểm >>
    ==>> Khẽ !
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khẽ khẽ thôi em kẻo người cười
    Có giận có hờn hãy từ từ
    Anh đang buồn ngủ mặt lừ đừ
    Khẽ khàng một chút không anh từ
    -----------> đừ
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 06/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này