1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baothoa

    baothoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nào em Tham gia nhé. Từ Đừ hơi khó à nha:
    Hôm nay mệt mỏi đứ đừ
    Chân tay mình mẩy đau nhừ cả ra..
    Về nhà còn bị mẹ la..
    Ngồi đừ đừ mãi thế là ngủ luôn..... hehhehee
    Tiếp nhé: Luôn
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vợ thì luôn luôn đúng
    Chồng nhớ luôn luôn sai
    Chồng nhịn vợ mới hay
    Bởi vợ luôn luôn đúng
    Vợ
  3. baothoa

    baothoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là vợ rù nên em sẽ làm 1 bài thơ vợ cực hay luôn nhé
    Vợ là của quí trời cho.
    Là Kho tiền bạc là lò kim cương.
    Lấy vợ là sướng đủ đường...
    Đêm nằm ôm vợ muốn thương suốt đời...
    Típ nhe: Cương( ko bít từ này có khó không nhỉ)
    www.nguyenkhoa.com
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh cương thì em cũng cương
    Cương mãi thành ra chẳng chịu nhường
    Em giận anh mấy chục bữa
    Người gì thấy ghét, chẳng thấy thương
    Thương <<<<<<<<<<<<<<<<<
  5. baothoa

    baothoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thương người chẳng biết để đâu
    Để trong họng súng lâu lâu bóp cò...
    Thương anh thương chẳng phải lo...
    Đêm đêm mò đậy đạp cho ngã nhào
    hehhehêh
    Tip'' " Nhào"
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh em nhào đến yêu thương
    Anh đạp em phát nhào xuống mương
    Thiên hạ nháo nhào bu lại bảo:
    "Ễnh ương!"
    >>>ỄNH
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ôi, dáng ai thướt tha thon thả
    Ễnh qua ễnh lại em đi qua
    Làm bao anh ngẩn ngơ hoa mắt
    Với cái dáng ễnh ương lắc lắc
    -----------> thon
  8. baothoa

    baothoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Người đâu thon thả lạ thường...
    Mây thua nước tóc tuyết nhường mau da..
    dáng đi yểu điệu thướt tha...
    thon thon hình dáng nõn nà đáng yêu....
    Típ nhe: DA
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Da em vừa bóng lại vừa dầy
    Mụn bọc lâu ngày nó hổng ra
    Thuốc bôi để xức cái da
    Da ngày càng cứng, mụn ra càng nhiều
    Cứng
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Gần em anh cứng đơ cả người
    Cứng tận bên trên tuột xuống dưới
    Sao nỡ tham ăn để anh bị
    Cứng lưỡi!
    >>> TUỘT
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này