1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thân em như luống dong riềng
    đào lên lật xuống nào riềng nào dong
    Phần dong thì mặc thu phong
    Phần riềng phần củ ... ấm lòng người dưng
    Đến phiên từ " dong" ...
    hix, nhảy ngang nên em cũng ko rành luật lém mà
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo như đúng quy định mà chủ xị SN75 đã đưa ra theo văn bản Ttvnonl/Sn75/thithoconnhai thì bạn đã sai luật rùi vì từ DONG chỉ là danh từ, ko có nghĩa. Nhưng mà đã là thơ con nhái thì MACKENO, cứ làm tút tuồn tuột, ai cười thì họ hở 10 cái răng của họ thôi .( Mà công nhận cái đề khó ...nhai thiệt )
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Dong
    Một mình ko rõ nghĩa ( dong )
    Cho nặng bạo lực ghê ( dong nặng dọng )
    Thêm huyền thành 1 dãy ( dong huyền dòng )
    Tui làm thơ...ăn gian ! ( Ai biểu cho đề khó mần chi )
    Tiiiiiip : Gian
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hiii, em Từ Minh ra đề khó quá, cũng may có bạn mèo-đen-thui vào làm dùm ( mà đọc cũng hông hỉu gì _ Nói giỡn thôi, không giận nhé bạn mèo đen )
    Gian thêm sắc trở thành chữ gián
    Gian bỏ huyền là giàn mướp bò
    Gian không dấu là kẻ đang lo
    ...Còn một câu cuối, biết mò ở đâu
    Không
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Không tức thị sắc
    Sắc tức thị không
    Lỡ mà gặp sắc
    Anh hùng đi tong
    =>Tong
    Nhảy vô chen đại
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lòng tong bơi trong ao
    Lòng tong ngó cô nào
    Lòng tong nhảy ào ào
    Lòng tong rớt xuống ao
    ( Lặp lại ...mãi mãi )
    Xuống.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ủa pê tê ka cưng làm sai luật, thíu mất chữ 1 không roài
    Không tức thị sắc
    Sắc tức thị không
    Anh hùng không sắc
    Anh hùng đi tong
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ?"
    có hai chữ KHÔNG hà
    Thế đổi lại chút hỉ
    Không tức thị sắc
    Sắc tức thị không
    KHÔNG MAY gặp sắc
    Anh hùng đi tong
    thế vẫn chữ tong là được nhỉ
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Quần hư chun, chun (mặc) zô bị tụt xuống
    Tụt xuống rùi, tay nhón.. kéo quần lên
    Kéo quần lên, rồi quần lại tụt xuống
    Tụt xuống rùi, lại phải kéo quần lên
    he he lên - xuống hoài cho mệt "hàng xóm" chơi
    lênnnnnnnnnn nào
  10. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cho em méo mó tí, buồn ngủ wá hà...
    Mấy hôm nắng xuống mây lên
    Cứ muốn trùm mền lên tới cung trăng
    Hằng nga nhăn mặt hỏi rằng
    trần gian hết chổ? sao thăng lên trên này...(dư 1 chữ rùi,huhu)
    Thất vọng chui vô đám mây
    Đụng nhằm thần sét đánh ngay mấy hèo
    Cái đầu như có chuông reo
    Thì ra.. điện thoại xếp kêu rầm rầm
    Hihi... méo mó tí thôi ... bây giờ đến chử rầm
    (chữ này chắc dễ, ko bị la như bữa trước ...)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này