1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    Cũng bị la luôn ( Bạn vào trang đầu xem lại ), nhưng ý thơ đang lên thì ai nỡ mà cắt ngang chứ
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 21/03/2007
    u?c sn75 s?a vo 17:23 ngy 21/03/2007
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    RẦM
    Tối qua ta đậu trạng nguyên
    Vinh quy bái tổ trở về xênh xang
    Rầm rầm rộ rộ loa vang
    Vừa qua cánh cửa bỗng nghe cái rầm ... ( Giật mình tỉnh dậy )
    Tiiiiiip : Vang
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Buồn đời chỉ mún hét la
    Vang lên đến núi vang xa đến trời
    Trời bảo sao mày lắm lời
    Để sức đấy nhậu một bồ rượu vang
    Đời còn hủ tíu nam vang
    Hét to mất sức sao ăn hả mày
    Thôi thì ráng sống đời này
    Có ăn có uống ngày ngày hát vang
    Thơ tớ dù có hơi ngang
    Nhưng miễn có đủ 3 "vang'' được rồi
    Miễn
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hát vang thì cứ hát vang
    Miễn sao đừng có làm càn khắp nơi
    Nhậu rượu thì chớ miễn mồi
    Miễn sao mồi bén, để rồi lăn quay...
    Mồi
    u?c sn75 s?a vo 15:06 ngy 23/03/2007
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lời Sn75:
    Lạy Trời mồi cho con chút chồng
    Chừng tuổi này vẫn cứ đi rông
    Cần đây mồi đó, sao con vẫn
    Thả mồi bắt bóng, tối nằm không
    bóng
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 23/03/2007
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bước tới ao nhái bóng xế chiều
    Cần đây mồi đó bóng mèo la
    Cẩn thận không thui mí bà í
    Đập kưng như đập trái bóng bàn
    xế
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tuy ta tuổi đã xế chiều
    Ngày ngày ta lượn xế vi vu
    Thả cần câu cá trong buổi xế
    Có dính cá không cũng chẳng mong
    Mong <<<<<<<<<<<
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Mong chi con cá cắn câu
    Mong chi cho hết âu sầu từng đêm
    Mong chi ai đó chết thèm
    Tới giờ pà chị tròm trèm 35 !
    =>> há há há dính ai ráng chịu há há há
    =>> Thèm !
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thèm
    Thèm làm chi khi chưa gặp người tri kỷ
    Thèm làm gì để rùi khổ về sau
    Chẳng thà cô đơn trong buổi xế chiều
    Thoáng chút " thèm " nhưng tự tại khoẻ hơn !
    Tiiiiiiiiip : Tự
  10. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng chi bằng sống tự do
    Tự ăn, tự uống, bệnh tự lo
    Rồi mai khi tuổi già xế bóng
    Chút con cầu tự, hổng ai cho
    => Do
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này