1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thân em vừa béo lại vừa lùn
    Thân em to tựa cái thùng ( phuy )
    Thân em dù có bão bùng
    Thì thân em cũng chẳng hề chi
    Chẳng
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chẳng quen sao bảo là thân
    Nhà chẳng ở gần đích thị người dưng
    Chẳng chi dừng xích lại gần
    Đừng gieo quả nhớ quả mừng quả thương
    Gieo
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Gieo
    Con tạo gieo chi cảnh lá lay
    Ông tơ bà nguyệt vụng sắp bày
    Gieo chi cảnh hợp rùi tan vỡ
    Gieo khổ, gieo sầu ... ngủ chẳng ngon !!?
    Tiiiiiiiiip : Vỡ
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đấm em một phát, vỡ mồm
    Cho thêm phát nữa, vỡ hông
    Nếu còn lải nhải, anh bồi tiếp
    Vỡ mông!
    >>>NHẢI
  5. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ này...thấy ghét quá, em nổi máu sân si xin góp vài câu. Mong mọi người xông cảm.
    Chị đây cóc thèm lải nhải
    Lải nhải làm chi mất thì giờ
    Chị sẽ bồi cho nhãi vài phát
    Rồi về nghe má nhai nhải vào tai. (sao mày để cho con gái oánh...con tao)
    Cao nhân tất hữu cao nhân trị, vũ phu tất hữu vụ phụ trị, he he. Chị Sờ Anh ui, kiểu này chắc em không dám đến Tí Nị Cốc ra mắt quá, sợ Bác này...oánh em.
  6. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Quên phần tiiiip: Tai
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tai
    Lắng tai nghe hắn oánh vờ ( vợ )
    Đá đít bợp tai, rượt ( chạy ) có cờ
    Xung quanh tai mắt người nhìn ngó
    Làm thế hổ danh tiếng ... đàn ông ?
    Tiiiiiiiiip : Ông
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông thì phải oai hùng
    Đàn ông không giống ông khùng
    Đàn ông không nên quính dzợ
    Có thế mới đáng để...hun
    Mới
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mới
    Khi mới quen nhau thì cưng thương chiều chuộng
    Cưới nhau rùi thì em mới hiểu thật hết về anh
    Anh ơi không còn thương, anh cũng nghĩ chút tình
    Có như thế con của mình mới mong đủ cha lẫn mẹ
    Tiiiip : Mong
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mong anh như thủa ban đầu
    Mong em như thủa làm dâu mới về
    Mong chồng vợ luôn có nhau
    Gia đình hạnh phúc bạc đầu trăm năm
    Trăm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này