1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhủ xanh nhủ đỏ nhủ vàng
    Em đem quét mắt muộn màng tuổi xanh
    Níu kéo thời gian qua nhanh
    Níu kéo những nét xuân xanh thủa nào.
    Nào
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo nào có ích chi
    Thời gian nào có quay về hôm qua
    Buồn nào cho kẻ thứ ba
    Tình nào cho kẻ bước qua hững hờ
    Hờ
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hờ hững nhìn dòng nước trôi qua
    Hờ hững nhìn cọng rác trôi xa
    Hờ hững nhìn xác con chuột chết
    Hờ hững làm chi, thúi thấy bà
    Thấy
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nhìn trời thấy một tầng không
    Nhìn sông thấy lẻ một dòng uốn cong
    Nhìn ngang thấy một đừơng vòng
    Nhìn phale thấy cõi lòng trong veo
    veo
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 06/04/2007
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em tôi hôm nay lòng trong veo
    Đôi mắt trong veo mũi trong veo
    Tối về em ngủ chèo queo
    Ngày mai thức dậy thấy tỉnh queo
    Ngủ hỉ
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Say rượu ngủ đi rồi sẽ tỉnh
    Say tình không ngủ vẫn đang mơ
    Men nào độc hơn men tình ái
    Say hoài không tỉnh em ngủ luôn
    kịp
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tuổi em vẫn còn kịp có chồng
    Còn kịp sanh mấy đứa đầu lòng
    Kịp thêm thằng ku rồi cái hĩm
    Đừng để già chát, rồi trống không
    Chát
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một ly rượu chát, một ngọn nến thơm
    Hai ly rượu chát, hai kẻ say tình
    Ba ly rượu chát, ba kẻ ngu ngơ
    Hỏi đời nào có vẹn đôi ba đằng
    Đằng
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Gái nhớn đằng nào cũng lấy chồng
    Đằng nào cũng phải con bế bồng
    Đằng nào rồi cũng già lụm khụm
    Rồi đi ăn chuối rồi đi toong
    Bồng
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bồng bềnh một dải tóc mây
    Trời đây mây đó cứ trôi bồng bềnh
    Ước thành chiếc lá giữa ghếnh
    Theo gió theo nước bồng bềnh trôi xa
    trôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này