1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    bạn nì làm thơ lai láng wé, quên nun cả "gieo vần" típ theo. Thôi thì tớ cứ làm đại nhát "MONG"
    Chiều về mình qua phố
    Lại ngước cổ ngóng mong
    Mong cô bé xuống phố
    Bắt cô bé chờ mong
    típ ---> ngước[/b]
    p/s: thơ thui nhé, nhà tớ chẳng ác thế đâu . Cái bạn lá đỏ lá xanh làm thơ chuối quá, bài thơ dễ ẹt mà làm chả giống thơ cóc nhỉ
  2. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ngước mắt nhìn trời cao.
    Thấy sông sâu vời vợi.
    Biết có ai ngóng đợi
    Ngước trông, ngước trông hoài?
    ( Ngước khó gần chết)
    dễ này: sông
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    bờ sông dài như nỗi nhớ
    lòng sông sâu như tình yêu
    thuyền em lướt qua hờ hững
    ngẩn ngơ một bến sông buồn
    >>> thuyền
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bến !!!
    Bến đò có một con cò
    Bến sông có một con bò đứng nhai
    Bến Hàm Rồng có một con nai
    Đang ngơ ngơ ngác như ai vậy nè.
    Hehehe, tiếp nhe :Ngơ
  6. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa biết em anh hay mơ
    Biết em rồi anh lại ngu ngơ
    Gặp cô bạn cũ cứ làm ngơ
    Lại hay ngẩn ngơ vì bé Thơ
    ---> thơ
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của một người đang làm việc trái giờ
    Thơ !!!
    Thơ với thẫn, ăn rồi thơ với thẫn
    Ở chổ làm mà cứ vẫn làm thơ
    Mai này thất nghiệp bơ vơ
    Tha hồ lúc đó mần thơ kiếm tiền.
    Hiii, sao mà thơ hay quá dzậy nè ( tự khen mình khi không thấy ai khen )
    Tiếp nhé : Bơ
  8. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    sn75 hơi bị xóc bom bo nhé
    Quả này gọi là quả bơ
    Đem say sinh tố thì phê còn gì
    Uống vào mặt cứ bơ bơ
    Hỏi ra mới biết trong giờ mần ăn
    ---> trong
  9. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    sáng trong đôi mắt
    cho anh nhìn em
    tìm trong biển cạn
    chút tình trong veo
    Veo này...
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trong topic có bác mantennis
    Hay khích bác mọi người của 7X
    May mà có em trong 7X
    Hay khiêu khích lại bác màn nhà ta
    Trễ một bước làm tiếp luôn chữ veo nhé
    Mặt hồ trong veo không gợn sóng
    Trong veo như mắt em khi khóc
    Bỗng anh đến lau khô giọt nước mắt
    Để còn lại mặt hồ phẳng lặng trong veo
    Khẹt, gắt quá
    Nhưng vì chậm một bước mà phải làm từ veo này
    Các bác thông cảm
    >>>> Khích
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 17/05/2006
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 17/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này