1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hehe ,thấy mục này cũng vui ,nhào vô làm thơ cóc nhái về nhậu chơi .
    Nao lòng một chút vấn vương.
    Khi nhìn người ấy rưng rưng lệ dài .
    Lệ buồn lệ chảy thành sông.
    Ước gì ngăn được lệ này hỡi em .
    Ước.
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sai luật rùi bạn ! Xem ra cóc nhái khó bắt wá xá, bạn đọc lại ở trang 1 sẽ rõ. Tiiiiiiiiip là NAO nha
    Nao
    Tự nhiên thấy nao nao trong lòng
    Chạy tìm người ấy chẳng thấy nơi nao
    Có người mách nhỏ : Bà ấy tới !!!!!????
    Thành ra cô ấy biến mất tăm
    Tiiiiiiiip : Biến
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Biến đi biến ra khỏi đầu tui
    Anh biến đi mau, biến lẹ cho rùi
    Anh mà không biến thì tui biến
    Đừng đứng dây dưa chán mớ đời
    Dây
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    TIếc sợi dây, em đong đầy nước mắt
    Dây tơ hồng hay dây đàn đã đứt
    Khóc làm chi đã quá muộn màng
    Khi tình mình chỉ là dây oan
    Oan
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Oan ức nhất là ăn vụng trong bếp
    Ăn chưa xong mẹ mắng, nên than oan
    Lần sau mẹ có lỡ mắng oan
    Con ăn cho sạch, khỏi oan ức gì
    Ăn
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    này hỡi các đấng mày râu
    ăn vụng thì phải biết chùi mép
    ăn vụng thì nhớ phải lẻo mép
    ko thôi thì sẽ bị ăn đòn
    Đòn
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Đòn cho anh thì em dơ cao đánh khẽ
    (chứ mà) Đòn đau quá thì tình mất tật mang"
    "Nhưng anh ơiii! người ta thường hay nói
    Thương nhau nhiều mới đánh đòn nhau "
    Mọi người làm việc hăng say thế, mới xa nhà bữa trước thì bữa sau lại thêm tầng rùi
    Đánh đeeeeeee
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 06/04/2007
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đánh cho bầm mặt bầm mày
    Rồi anh lại đánh hết ngày tới đêm
    Đánh riết chân cứng đá mềm
    Công an tới nhốt anh thêm mấy ngày
    Công
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Công anh xúc tép nuôi cò
    Cò ăn, cò lớn, cò giò bay đi
    Than rằng công sức làm chi,
    Bỏ ra chẳng hưởng... thật là phí công

    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 06/04/2007
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Con cò đi dưới cơn mưa
    Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
    Cò về anh đợi cò lên
    Trả anh năm chục vì anh ...sắp hết tiền
    Tiiiiiiiiiiip : Mù
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này