1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đôi mắt mù nên chẳng thấy gì
    Chúng nó biết tớ mù nên làm điều thị phi
    Tớ mù nhưng tai tớ còn thính
    Đừng có lung tung kẻo mà nguy.
    Nguy
  2. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ui cha nguy thiệt là nguy
    Bà con 7x đang xầm xì
    Sao toàn các vị trên băm cả
    Mà sao tòan ế ... nguy thiệt nguy
    Ế ... hìhì... em chạy về hội ế 8X đây... sợ bị quánh
  3. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu trời bắt ế ta đành ế
    Chứ biết làm sao hết ế đây
    Ấy có kế gì cho các vị
    Giải tán hội ế này không dzị?
    TÁN
    Được unforgiven27 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 06/04/2007
  4. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có Bác nào nghĩ ra cách giải tán hội ế 7x. Em đành tự an ủi bằng bài thơ con ểnh ương này nghe cho nó oách chút.
    Chị đây nào đã ế đâu
    Chị ế chồng ắt có kẻ ế vợ
    Chẳng qua không muốn đèo bồng
    Tay dắt ông chồng tay bế đứa con (còn tí ta tí tởn gì được nữa)
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Còn lâu mới giải tán được hội ế
    Giải tán người này thì người khác thay thế
    Giải tán chỗ này thì chỗ khác mọc rễ
    Nên hội ế cứ duy trì như thế
    Rễ
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dưới một tán dù to,
    có một em gái nhỏ
    Dưới tán lá bàng đỏ
    có cậu bé nhìn theo
    ...
    Rồi cơn mưa ban chiều
    Níu tán dù ghé lại
    Hai con người gần lại
    Con phố chợt dài ra
    ....
    Và khi cơn mưa qua
    Còn tiếng cuời rớt lại ..
    Níu
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ớ 1 đoạn 4 câu và trong 4 câu phải có 3 chữ đó tuminhdethuong ơi
    Dưới tán lá bàng to
    Có tán dù nho nhỏ
    Dưới tán dù nho nhỏ
    Có hai người hun nhau
    4 câu 4 chữ tán như dzầy thì mới được nè, hị hị
    Hun (lưu í hun chứ hông phải hôn đâu nha bà con) :))
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Hôm qua lấp ló ngoài hè
    Thấy nhỏ phale bị hun nè
    Giận quá nhỏ quay qua hun lại
    Hun xong rồi bỏ chạy mất tiêu
    Hun nào cũng là hun
    Giận nheeeeee
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Giận con cá chém cha cái thớt
    Giận con người biết chém vào đâu
    Giận càng lâu càng sầu càng não
    Giận làm gì để khổ cái thân
    não
  10. myphamplaza

    myphamplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm đầu não của hội ta
    Cà fê cà pháo ê a suốt ngày.
    Não bộ điều khiển chân tay....
    Buồn thiu ảo não vì nay không bồ..................
    BỒ...... nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này