1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bồ
    Bồ bồ mọc cạnh bờ ao
    Có con chim sáo chiều nào ghé qua
    Chim sáo nay đã bay xa
    Bồ bồ nhớ mãi, ngày ngày ngóng trông
    Tiiiiiiiiip : Ngóng
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 07/04/2007
  2. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ai ra ngóng vào trông
    Như ngồi đống lửa như ngồi đống than
    Nhớ ai trông ngóng đêm ngày
    Ngóng đi ngóng lại phí hoài tuổi xuân
    >>>NGỒI
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ngồi
    Ngồi mãi ngồi hoài chẳng đứng lên
    Mắt nhìn, tay gõ, chân quơ muỗi
    Cái bụng đói meo vẫn cứ ngồi
    Hết ý luôn rrrrrrrrrrrrrrrrrồi !!!!!!!!!!
    Tiiiiiiiiiiip : Rồi
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai sau có ra sao đi nữa
    Thì mọi việc cũng đã qua rồi
    ANh đường anh còn tôi đường tôi
    Rồi từ đây hai đứa hai đường
    nữa
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nữa
    Còn nữa em ơi anh vẫn nhớ !
    Quá nhiều kỹ niệm những ngày yêu
    Giờ đây em nói lời chia biệt
    Một nữa còn đây, còn nữa ở nơi đâu ?
    Tiiiiiiiiiiip : Đâu
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đâu rồi con chó của bà đâu?
    Hôm qua nó đang sủa gâu gâu
    Tự nhiên ở đâu thằng mắc dịch
    Cầm bao bắt chó bắt đi đâu
    Dịch
  7. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai hỏi em làm gì
    Không dám nói mình dân dịch thuật
    Cái nghề mắc dịch không giàu nổi
    Phiên đi dịch lại vẫn nghèo xơ
    >>>>>>>>XƠ
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Xơ xác một mái tranh nghèo
    Xác xơ một cái đầu heo màu vàng
    Xác xơ vài ba con ngan
    Cùng mấy chai rượu xếp hàng thẳng tưng
    Tưng đeeeeeeeeeeeeeeeee
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tưng tưng tưng anh đàn em hát
    Em hát anh đàn tửng từng tưng
    Cuộc đời mình tứng tửng từng tưng
    Ngày ngày ca hát, vui vầy bên nhau (từng tưng tứng từng)
    ĐÀN lên cho zui nào
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Đêm qua em nổi mề đay
    Em thức suốt đêm để đàn đấy
    Đàn trên đàn dưới đàn tứ phía
    Sáng ra da dẻ tróc hết vảy
    Tróc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này