1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em thức để đàn
    Nhưng sao anh thấy thân mình đau ghê
    Nhìn lại tay chân sao đỏ chót
    Tróc trên tróc dưới - tróc tùm lum.... Trời ơi! Nạn nhân là tuiiiiii
    Chânnnnnnnnnnnn
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 09/04/2007
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chân em như thể chân cò
    Chân thì mảnh dẻ móng lại to
    Anh mới nhìn chân thì hớn hở
    Nhìn tới cái móng, thấy buồn xo
    Hở
    u?c sn75 s?a vo 11:47 ngy 09/04/2007
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hở
    Hở trên hở dưới hở tứ bề
    Quá trơì người ngó, lại nhỏ to
    Nhỏ kia đứng thế...xem chưa được
    Đừng nghĩ bậy nha ... học võ mà
    Tiiiiiiiip : Bậy
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 09/04/2007
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tối qua ai nói bậy bạ nà
    Làm người ta mất ngủ trắng đêm qua
    Đầu óc tự nhiên thấy bậy bạ
    Tối nay nhất định sẽ gặp ma
    MA
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    chùi ui sao hỏng theo luật gì zạ????????
    Mấy bạn bậy bạ quá
    Suýt nữa tui bậy theo
    Thiệt là bậy bạ mà
    Ứ ừ chẳng chịu đâu
    Ứ đấy
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 09/04/2007
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em hiền như thể ma xơ
    Anh thì cù bất như là ma cô
    Hai đứa mình đừng xúm vô
    Làng trên xóm dưới hết hồn kêu than
    XÚM
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Có một cục đường mà cả bầy xúm lại
    Xúm xít nhau tranh giành chẳng lại
    Thế là một vài con xúi dại
    Xúm lại quýnh tụi nó chết đại
    Đại
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nhào vào mần đại một bài
    Vào làm đại mới thấy tai hại
    Ôi giời cóc nhái nhảy tùm lum
    Post đại....hehe...
    Típ ----> nhái
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 09/04/2007
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào vườn thơ con nhái
    Thấy mấy mụ già nhái giọng nhau
    Cóc ếch ễnh ương với bù tọt
    Giờ biến thành một lũ nhái già
    Biến
    Dzọt thôi ở lại bị oánh chíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tèo
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà đang tức cành hông
    Chúng mài biến đi không
    Biến đi ngay lập tức
    Kẻo bà biến vô mông
    Mông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này