1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Làm người lớn ăn nói văn hoá
    Không mày tao, tao mày với ai
    Mở miệng thì nhớ xưng tên
    Không thì tao đánh chết mày nghe chưa
    Chưa
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hic hic sau phale có 1 giây hà...
    nhưng hông sao ý tưởng lớn gặp nhau, chơi lun bài nữa
    Lần này cóc nhái ngại ngùng nhảy về ao hết cho coi
    Mày mày tao tao từ hồi nhỏ
    Lớn chút nữa thì bạn bạn tui tui
    Lúc trưởng thành mình làm anh em nhá
    Nhưng cãi nhau rùi thì lại mày tao
    BẠNNNNNNNNNN
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chúng mình là bạn phải không?
    Bạn thì làm gì có biết không?
    Giúp nhau trong lúc gặp hoạn nạn
    Bạn có tiền cho tui mượn hông?
    Tui
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hu hu lần này lại là 2 giây
    chơi luôn
    Chưa lần nào xuất thần chơi cóc nhái
    (nhưng) Chưa bao giờ bị tổ trác như hôm nay
    Liền một lúc nàng thơ tuôn lai láng
    Ôi, có ai kịp làm một "bãi" nữa chưa?
    LÁNG
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thì anh phải nghe tui
    Anh làm tui bực anh biết chưa
    Tui mà bực lên ai chưa biết
    Lấy vỏ sầu riêng quỳ biết hay chưa
    Quỳ
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 11/04/2007
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thơ tui - bạn tuôn tràn lai láng
    Bạn với tui thơ cũng láng cháng như ai
    Bạn chơi "tui", tui chơi "láng"
    Hổng biết còn người nào nữa hông?
    AI
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    chời chời
    làm 1 lúc vừa tui vừa láng
    giờ ai kia lại bảo là quỳ
    Giờ quỳ sao cho chân tui láng
    Hổng biết quỳ? Ai kia chỉ tui coi
    KIA
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 11/04/2007
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ai kia sao ngồi khóc lu loa,
    Theo ra đằng kia chơi với ta
    Đằng kia có thơ với có hoa
    Đừng khóc nữa nhe, cười ha ha
    Theo
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 11/04/2007
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa? Hổng gào lên đâu có được
    Mới ra theo cái rùi đổi lại hà
    Đã chơi thì phải theo luật
    Đi trước thì được sau theo
    Quá chừng nhiều nên mới khóc
    Bây giờ em biết phải theo ai?
    AI nè
    Ai kia ê-đít tèm lem
    Để ai kia phải theo ai hoài hoài
    Nhưng mà luật bất thành văn
    Tui sau nên vẫn phải theo ai kia nè

    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 11/04/2007
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có luật thơ nhái nè
    Bốn câu 3 chữ giống nhau nè
    Các bạn làm thơ nhớ theo luật
    Đừng xài luật rừng nhớ chưa nè
    xài
    trời ơi tui điên rồi
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 11/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này