1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em đây chẳng biết xài gì
    Chỉ rành mỗi cái xài tiền thôi
    Anh nhớ đưa tiền em xài nhé
    Em xài xong rồi chỉ lại anh
    Chỉ
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mình tui ở đây thôi
    Meo miếc điện thoại cũng (phải) trả lời
    Đôi khi chỉ nói có một xíu
    Chị em chỉ đi vắng mất rồi
    Rồi
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 11/04/2007
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Rồi ta cũng biết làm thơ
    Rồi ta cũng biết lơ ngơ bỏ vần
    Rồi ta cũng đứng tần ngần
    Thơ ta cũng rất có vần mới vui
    vui
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 11/04/2007
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vui thiệt là vui
    Mần thơ mà cóc nhảy búa xua
    Định dừng cuộc chơi, mai chơi tiếp
    Ai dè vui quá, vào mần luôn
    Luônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    em luôn là kẻ tới sau
    nên bài thơ cũng lau chau mấy vần
    Lần này em quyết em mần
    cho em chạy trước khỏi cái phần luôn luôn (tới sau đó)
    Vần
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 11/04/2007
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn lắng nghe
    Lâu lâu mới hiểu
    Luôn luôn muốn xỉu (để được hô hấp nhân tạo đó mà)
    Lâu lâu khỏe re
    huhu chuotchit ăn gian
    Vần vũ trên trời có áng mây
    Dưới nước có con cá vần nước
    Trên bờ anh cố vần vũ em
    Nào ngờ em đá anh lọt hào
    lọt
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 11/04/2007
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ tui mới xong cái re
    Tui đi ra nó bảo IM - RE
    Tui động đậy, bị mắng mỏ IM - RE
    Trời ơi trời cho tui đi ra một chút
    Kẻo một hồi nó lại té re (hic hic thằng ni nó giọng Quẻng mà có biết đâu)
    ăn gian đâu. tại bài trước đổi nên phải đổi theo đó. he he cố lên nào
    Người trước lọt nhưng người sau hông lọt
    Biết làm sao khi khi không chui lọt bi giờ
    Thôi thì đành ngồi chờ đợi số phận
    Coi khi nào ông trời gọi đến tên
    Chui
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 11/04/2007
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 11/04/2007
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thơ gì mà chui ra ào ào
    Làm chưa kịp, bài khác xé rào chui ra
    Vừa vào edid lại , vẫn chưa tha
    Một bài kế tiếp chui ra ào ào
    Àooooo
  9. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ào ào một trận mưa rào
    Ào ào trận nữa thơ trào tứ tung
    Khí thế trận chiến đang hung
    Ta vào thổi khói cho xung lên nào
    Xung
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 11/04/2007
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh kia làm gì xung quá ta
    Vừa la vừa múa vui quá ha
    Xung quanh toàn là cóc với nhái
    Bắt đem về nhậu với Lệnh hồ xung
    lệnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này