1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Phale tới sau nghen nhưng nàng thơ còn vương vấn cho nên
    vừa hồn vừa lãng cho thêm phần rùng rợn nà
    Em ra đi nhưng hồn còn lãng vãng
    Để cho anh mất hồn từ bữa hôm
    Chuyện tình ta đã chôn theo dĩ vãng
    Hồn em hỡi, đừng lãng vãng theo anh
    Chôn
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 12/04/2007
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hôm nay busy cho nên type mà ko kịp pót lun nà, hic hic
    Đã chôn trong lòng bao kỷ niệm
    Đừng vác cuốc xẻng đào bới lên
    Chôn trong lòng chứ không chôn dưới đất
    Đào xới lung tung nát bộ đồ lòng
    lòng
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế lòng tui tan nát
    Một bên thơ và một bên là sếp
    Bỏ cái chi lòng tui cũng hông đặng
    Có ai thấu nỗi lòng của tui
    Đặng
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tính bỏ đi mà lòng hông đặng
    Nhưng vào làm thì đề "đặng" khó quá đi
    Thôi thì cũng cố đủ 3 đặng
    Đặng mà ra cóc nhái đầy nhà
    Cóc
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đặng
    Chữ Đặng chính là họ cuả tui
    Đặng là được, Đặng là có đủ
    Ai họ Đặng là pà con, máu mủ ( của tui)
    Là anh em cùng họ với mèo đen
    Tiiiiiip : Họ
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cóc
    Cóc với nhái gì mà nhanh wá xá
    Mới thấy "Đặng" thì "Cóc" lại nhảy ra
    Ráng vớt vát thêm bài chữ " Cóc"
    Không biết có ai làm " Cóc" trước mình không ???
    Giống chạy đua wá xá cỡ !
    Mại dô mại dô, thơ cóc nhái đắt hơn tôm tươi nè , ai nhanh tay thì làm trước, chậm tay thì làm thêm , mại dô, mại dô
    Tiiiiiiiiiiiip : Nhanh
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xí chắc gì cóc của anh nhanh
    Sếp kêu mới bỏ dở nhé
    Nhanh nhanh nhanh kẻo mất phần
    Quơ quào hai tay lẫn hai chân
    Không thôi anh mèo lại giành mất
    Rồi phải đua nhau làm lại thơ
    Phần
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Phần này của anh phần này của tôi
    Hai phần rành rẽ ra đấy thôi
    Sao anh cứ dành phần tôi mãi
    Tôi chiếm luôn phần anh bây chừ
    Chừ
  9. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến chừ hỏng có rảnh
    Cóc nhái nhảy lung tung beng
    tranh thủ bắt con cóc "chừ"
    Chần chừ có người bắt mất.
    Rảnh đê,ước gì được rảnh làm thơ con nhái.
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Rảnh quá hỏng biết làm gì
    Rảnh quá ngồi lì bắt cóc nhái chơi
    Rảnh quá ngồi làm thơ vui
    Thơ con nhái bén ngồi cười haha
    bén
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này