1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Giọng cô ni thiệt là sắc bén
    Thảo nào mà nhái bén nhảy tùm lum
    Ô kìa anh cóc lại chạy vào
    Hỏi em nhái "chừng nào bén duyên anh"
    Nhái
  2. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bắt con nhái bén nghịch chơi
    Rồi mài dao bén cho lên thớt
    Nhái nào bén mảng tới đây
    Dao bà bén ngót đợi mày đây
    >>>>>>Thớt
    Tưởng tượng thế cho nó hoành tráng, nhái bén gì khó bắt thấy ông nội. Mất cả nửa giờ với hàng lốc calories mới nghĩ ra đấy em Phale ạ
  3. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuột, lẹ thiệt Nhái nha
    Từ ngày lạc vào vườn thơ nhái
    Ngày nào nhái cũng nhảy trong đầu
    Đêm nằm cũng nằm mơ thấy nhái
    Kiểu này không biết có ổn không.
    Ai tiếp đê, típ gì cũng được
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tip thì típ
    Được, tip & cái !!!???
    Được típ cái gì ?
    Cái gì típ được ?
    Típ gì cũng được !
    Típ được cái gì ?
    Tiiiiiiip : Cũng
  5. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước ai cũng làm thơ con nhái
    Hoàn thành rồi cũng thấy mình hay ghê
    Không những một mà còn vô số nhái
    Cả ễnh ương cũng lọt vào thơ tui
    Định cho ễnh rùi nhưng hehe coi mòi hổng đặng
    ƯƠNG đeeeeeeeee
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    em, một cô bé ương ngạnh
    anh, thằng con trai ương bướng
    cả hai, dở dở ương tương
    tình mình đành nát như tương
    tương đê
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Có cả ƯƠNG lẫn ỄNH luôn nè chuột chít
    Trời đầy mây vần vũ
    Mưa lộp độp mưa rơi
    Ễnh ương kêu vang dậy
    Ễnh ương, ễnh ễnh ương
    Tiiiiiiiiiiiiiiip : Vũ
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lại bị PHÁ LỆ dành mất rùi ! Kệ , làm nhiều thơ con nhái thì mình sẽ thành nhà thơ ... con nhái , sao tui ái mộ tui wá !!
    Tương cho nó một cái
    Nó tương liền lại ngay
    Nổi wạo tương trở lại ( mạnh hơn )
    Nó nát như tương tàu
    Tiiiiiiiiiiip : Tàu
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tương tàu vừa đen lại vừa xấu
    Nước tương vừa xấu lại vừa đen
    Tương ớt tuy cay nhưng mà đẹp
    Tương cà tuy đẹp nhưng mà chua
    chua :P
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cà chua có mùi chua chua
    Ớt thì lại có vị cay nồng nồng
    Nàng dâu tây mặc áo hồng
    Chàng nho mải ngắm rượu nồng men say
    Cay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này