1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Về à, ông cứ về đi
    Giống ông không xuống, phí của giời, giống ông
    Còn tui đứng đấy cầu mong
    Ông về cho sớm, tui với nàng gieo ( giống) chung
    Hìhì..ăn gian kkhông được thì bỏ.
    "Cầu" này
  2. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    công nhận hơi gian 1 tí chả sao cả, cứ vui là ok lun
    Cầu trời, cầu đất , cầu mây
    Cầu cho con lấy được người con yêu
    Sắp được con lại cầu giời
    Cầu cho con bỏ được người yêu con
    ---> sắp
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hai bác chậm một bước rồi, hai bác chịu khó làm lại đi nhé
  4. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0

    tiếp giữa nhé
    Thơ cóc mở topic giữa làng
    Có cô hàng xóm giữa nắng chang chang
    Ghé vào topic thấy chữ "giữa"
    Buột miệng kêu lên "giữa mặt" rùi
    next Buột
    u?c 1088 s?a vo 16:30 ngy 18/05/2006
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tên kia từ đâu đến
    Hay từ một sân chơi
    Bay lên như quả bóng
    Bị Màn đá lên trời
    Không biết thì dựa cột mà nghe
    Sao lại nói người ta vô duyên
    Ở đó có duyên chắc
    Cám ơn bác Mantennis xử lý nó giúp em nhé
    Mời bác một ly nào
    Khi nào rảnh hẹn gặp bác một phát
    Sorry mọ người, vì bị chia trí qua nên quên cả làm thơ cóc nữa
    Buột
    Buột miệng kêu la chi vậy hả
    Em phải đi theo chủ đề Buột
    Không có vần để gieo nữa nè
    Buột .... buột ... bực mình
    Đưa từ gắt quá nhé bác
    >>>Bực
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 18/05/2006
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 18/05/2006
    Được ladolaxanh sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 18/05/2006
  6. lukhachdochanh

    lukhachdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giữa thảm rừng thông non xanh biếcCây ngàn năm vút mạnh giữa trời caoEm muốn tìm giữa rừng điều kỳ bíThì xin em hé mở đám mây nhung
    Mong là ko phạm luật chơi và cũng là 1 chút thử họa với "Lá nhiều màu trên xanh dưới đỏ"
    Lữ Khách Độc Hành
  7. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    này thì BỰC

    Tối hôm qua bực mình
    Vì cái anh mod nọ
    Bực hậm hực cả đêm
    Sáng nay vui hết bực
    này thì NHƯNG
    Em cô bé tên Nhưng
    Là Nhưng tên chẳng đẹp
    Nhưng em rất dịu hiền
    Anh yêu em Nhưng nhé
    típ ---> hiền
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi NHUNG chứ không phải NHƯNG
    Sau màn Nhung là bao điều mới lạ
    Em hé mở màn nhung đón lấy
    Nhưng nếu được thì mời anh đến
    Để cùng em vén mở màn nhung
    Hiền
    Anh yêu em đâu phải vì em hiền
    Em không hiền anh vẫn cứ yêu em
    Nếu em hiền thì ko là em nữa
    Và anh sẽ mãi mãi yêu em
    Tiếp nè -> Và
  9. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    ui dà, NHUNG thì chỉ cần bỏ Ư hay U là xong
    Anh và em ra phường đăng ký
    Gặp bác thư ký vui thật là vui
    Bác ấy bẩu 2 cháu và ai nữa
    Hai đứa ngập ngừng... và thằng nhóc bác ơi
    next ngập
  10. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này