1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ngăn
    Tim em cũng có nhiều ngăn
    Ngăn lớn nhất dành cho anh đó
    Mẹ cha cản ngăn em cũng mặc
    Cả đời này em quyết chí theo anh
    >>>>Cản
  2. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ui anh mèo nói thế thì chuột măm hết đoá
    Ngăn
    Tim anh có bao nhiêu ngăn anh nhỉ?
    Khó mà đếm được hết bây giờ...
    Ngăn trên ngăn dưới, nhiều ngăn quá
    Và ngăn nào anh đựng trái tim em?
    Chít chít chậm chân òi
    Cản
    Cản bước tui còn cản được
    Còn cản lòng biết làm sao đây?
    Thôi thì cứ theo lòng đi nhé
    Hết đường thì lại về bến cũ nghen
    Lòng
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 16/04/2007
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lòng
    Tấm lòng em vô cùng cao đẹp
    Anh hiểu rùi trong tận trái tim em
    Thầm nhủ lòng khi nào mỏi mệt ( Đi chán rùi )
    Anh sẽ trở về để không phụ lòng em ?
    Tiiiiiiiip : Tận
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tận
    Anh hứa cùng em đi tận hết
    Tận cuối trời góc biển tận chân mây
    Nhưng than ôi, vợ anh nay đã biết
    Vợ giam lỏng ở nhà "tù ngục tận đời anh"
    Than
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 16/04/2007
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Các cô đang ế ...thường hay than
    Than cái chăn đơn, bạn với màn
    Than chén một mình, đôi đũa lẻ
    Bàn long, ghé gãy thiếu kẻ làm
    Mấy cô cưới rồi vẫn bán than
    Chồng ưa đi nhậu hơn.. chăn màn
    Chén bay đĩa chạy... còn chiếc đũa
    Cái ghế gãy chân.. chẵng ngó ngàng ...
    Bán...
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bán
    Ai mua meo meo tui bán meo meo cho
    Meo meo nằm im chờ được bán dzìa nhà
    Ai mua meo meo tui bán meo meo cho
    Thịt meo ngon lắm chớ nghi ngờ
    ngờ
  7. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngờ
    Cô ni bán meo, tôi ngờ lém
    Thịt đen thế kia thiệt lạ ghê
    Tui ngờ meo cô toàn vi-zút
    Ngờ cả meo này bị bệnh than (he he bệnh đấy mới đen như than chứ
    Bệnh
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em bệnh mà anh chẳng hỏi han
    Bệnh gì mà cả ngày cứ than
    Bệnh sao bệnh suốt mà chẳng thấy
    Chết đi cho rảnh hai mắt chàng
    Mắt
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    m
    Mắt
    Mắt anh không rõ em tỏ cho anh
    Mắt anh kèm nhèm em dẫn đường chỉ lối
    Mắt anh bối rối em sẽ xoa dịu dàng
    Mắt anh có ghèn ôi trời ghê quá
    dàng
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dàng
    Dịu dàng ơi! em dịu dàng quá đỗi (he he câu này em chôm ở đâu đó. Nhưng tại vì em kết nó nên mọi người xí xóa
    Em dịu dàng, dịu dàng chiếm hồn tôi
    Hồn tôi đây lơ lửng giữa trời mây
    Thầm mong em, dịu dàng níu bước
    Dịu
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 16/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này