1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Dịu
    Em dịu mát như cơn gió mùa hè
    Anh nóng nảy khô khan như sa mạc
    Và em đến dịu dàng thổi mát
    Trói đời anh trong tù ngục dịu êm !
    Tiiiiiiiiiiiiip : Mát
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mát
    Em là dòng suối mát
    Để cho anh vẫy vùng
    Để cho anh tắm mát
    Mát đến tận tâm hồn
    hic, thí ghê quá, Tâm đê
  3. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vì em tưới mát tâm hồn
    Nên anh trong dạ bồn chồn chẳng yên
    Vợ anh nàng Tâm cười duyên
    Yên tâm đi ngủ để đó cho em
    VỢ
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vợ
    Vợ là mẹ ... của các con ta
    Ta có vợ, các con ta có mẹ
    Vợ chồng hòa thuận, con vui vẻ
    Cắn đắng nhau hòai, con sẽ mất mẹ lẫn cha !
    Tiiiiiiiiiiip : Chồng
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chồng gì mà giống như cha
    Sáng sớm chồng ngồi chồng cứ la
    Càfe, cơm tấm tui đâu hả?!
    Mau lẹ cho tui đó nhe bà
    Tui
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Giờ tui nói bà cứ nghe tui
    Mình tuổi lớn lủi thủi làm gì
    Cùng chung sức mới thiệt chí lý
    Tui bà hợp lại (để) trị lũ đàn ông
    he he hoá ra hai nường đang âm mưu
    ÔNGGGGGGGGGG
  7. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ông
    Ông tưởng mình là ông nội hả
    nói gì tui cũng phải nghe ông
    Có bao giờ ông nghĩ cho người khác
    Có bao giờ ông biết xót vợ con không?
    Người
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Làm người chớ xuống quá tay (câu này chôm thơ của sếp M)
    Kiếp người chẳng chóng thì chầy cũng qua
    Làm người nhờ mẹ nhờ cha
    Thành người thì dễ ... khó là thành nhân
    THÀNH
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chuột chít làm đàn ông tự ái nha !
    Người
    Đàn ông cũng tùy người
    Sao gọi người bằng lũ ?
    Chuột đừng có chụp mũ
    Đàn ông tùy từng người ! à nha !
    Cái này không tính vô phần thơ con ễnh ương
    Đúng là thơ con nhái ( dở tệ )
    Nhưng tự ái wá mà
    Ai biểu Chuột Chít lại
    Quơ cả LŨ đàn ông
    Tiiiiiiip : Lũ
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chán wá ! Chậm rùi
    Thành
    Chân chậm thành ra phải đến sau
    Thành ra dự tính cũng bất thành
    Thành ra mọi chuyện đành làm lại
    Thành ra mới có bài thơ này ! hehe
    Tiiiiiiip : Chậm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này