1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui tích đức
    Không có vào "Nhái" chơi
    Ai ngờ mèo quậy quá
    Đập phát mèo hu hu hu
    Ngon nhào dzô - Đập
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    trước giờ không vào box này thấy có topic này hay, tham gia phát nhá
    Đập phát chết tươi, nó mắng tui
    Chạy tới chạy lui, cũng nó mắng tui
    Đập tui, đập tới đập lui cũng là nó
    Bực mình tui đập phát? nó chết luôn
    Mời: bực...............
  3. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào box chơi, thấy topic này vui quá nên em tham gia tiếp vậy
    Bực - rồi ! Dây đứt áo bay
    Vì em khoe dáng hai dây mỏng mành
    Bực gì ? Đừng có bực anh
    Lỡ thành tiên cá - anh đành ngây si
    =====
    Tiếp : Si
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Si
    Đeo đuổi bồ để cưới là tình si
    Có vợ mà vẫn có bồ là sân si
    Có bồ để vợ biết là ngu si
    Hai đứa nó oánh cho là mê ly
    Ly
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ly tán ly tan chẳng ai muốn
    Nhưng mà chén dĩa rồi tới ly
    Ngày nào nó cũng bị đi
    Cho nên ta phải chia ly
    Chén
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chén
    Mèo thích chén thịt chuột
    Phá lệ cũng chén luôn
    Từ Minh cũng chén tuốt ( Cái tội ngồi ngòai xúi )
    Chén mà ko cần chén !
    Tiiiip : Tuốt
  7. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chén
    Chén chú chén anh, say sưa chén
    Chén xong rồi ta chém nhau luôn
    Rồi sớm mai bàng hoàng tỉnh giác
    Chỉ tại tối qua quá chén đấy mà
    Nghe giang hồ rùng rợn quá, nhái của Chị Sờ Anh là khó bắt nhất.
    Tiếp:::Mà
  8. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chậm roài
    Tuốt nha
    Chuột cống chuột đồng rồi chuột nhắt
    Chuột gì ta cũng bắt tuốt
    Cho tuốt tuồn tuột vào một bao
    mang về xào lăn rồi chén tuốt
    Bao đê
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bao
    Một bao, hai bao, lại ba bao
    Dồn vào trong thật chặt đi nào
    Bao này, bao nữa, thêm bao nữa
    Chủ nhà về tới ! Chạy mày ơi !
    (Tụi hắn định chôm đồ )
    Tiiiiiiiiiiip : Tới
  10. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tới
    Mèo tới nhà chuột định măm chuột
    Ai ngờ vừa tới gặp phale
    Đúng ngay lúc í sờ anh tới
    Mèo ta hoảng hồn, chạy quên đuôi
    (Đó là lý do anh mèo nhà nhái hổng có đuôi )
    Đuôi
    Được chuotchitxu sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 19/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này