1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tửng tửng nên làm thơ tửng tửng
    Cuối tuần tưng tửng chẳng việc chi
    Tưng tửng nghĩ, tưng tửng suy
    Chiều nay mình sẽ làm gì nữa đây
    Suy
  2. bevy2006

    bevy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Suy hô hấp cấp không đi bơi
    Suy thận mãn tính không đi chơi (????)
    Suy tư, suy nghĩ đầu mau hói
    Suy tưởng...... mình yêu "ếch anh nờ" (SN)
    tưởng
    Được bevy2006 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 21/04/2007
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tưởng gì tưởng nghe thí gốm
    Sao không tưởng tượng khác đi
    Tưởng làm tui phải nghĩ suy
    Rồi tui lại phải đi đi dzìa dzìa
    Dzìaaaa ( cho chít )
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dzìa đây nhe em! nhe em!
    Dzìa đây con đang khóc
    Dzìa đây bếp lạnh không
    Dzìa mau... đánh tứ sắc hoài vậy...
    ha ha ... cái này mà cũng gọi là thơ... lolz
    vậy
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vậy
    Vậy là xong bốn câu
    Vậy là rùi ba chữ
    Vậy là đã xong rùi
    Một bài thơ con nhái
    Tiiiiiiiiip : Bài
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nằm đây rình cả ngày mới thấy có từ dễ, nhảy vào ngay kẻo không kịp! Ke ke
    Một bài, hai bài lại ba bài!
    Thơ nhái trong đây nhìu như rươi!
    Trang bốn trang năm vừa xem hết!
    Nòng nọc hạ sinh bát thập nine!
    Thơ hay, ka ka, quá hay... kha kha kha
    Tiếp theo, lấy chữ "nọc" ....
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nọc
    Nòng nọc nào là con của cóc
    Nòng nọc nào thì là nhái con
    Nòng nọc nào lớn lên thành ếch
    Đố bạn mình nói được, gì cũng thua !
    Tiiiiiiiiiiip : Đố
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Trài, tớ lấy chữ "nọc" chứ có lấy chữ "nòng nọc" làm đề đâu, bê xuống thía thì... chẹp thôi kệ... tiếp vậy
    Chữ đố có một chữ ô...
    Ngoài nghĩa "câu đố" chẵng thêm nghĩa gì
    Có chăng là một kí âm
    Sol La Si Đố, Đố Si La Sòn..
    Chữ "La" cho dễ
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    La la la lá la là la la la
    Khi nào anh buồn, hãy nói với em
    Khi nào em buồn, em nói với anh
    Khi nào 2 đứa buồn, đi chơi chung với nhau
    La la la lá la là la la la
    với
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mìn ui về với cơm!
    Seo mìn đi với phở?
    Cơm với phở đi chung
    Mìn tính seo hỡi mìn?
    Típppp Cơm.
    (tui bon chen, tập tành, phá tanh bành mọi người lượng thứ!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này