1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mưa còn ngập
    Chứ bây giời thì trôi
    Trôi ly chén bàn ghế
    Không biết người có trôi
    >>>>>>>>>Xưa
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Trôi đi hỡi áng mây sầu,
    Trôi đi hỡi mảnh tình đầu khó phai;
    Trôi đi hỡi cánh thư tay,
    Trôi đi! Trôi hết những ngày nhớ thương...
    "Khó"
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Xưa như trái đất
    Xưa nhất địa cầu
    Ta ngồi kể chiện
    Xưa thiệt là xưa
    "Thiệt" đê
  4. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Làm anh khó phết
    Cứ hay thiệt thòi
    Ở nhà cũng thiệt
    Ra ngoài thiệt hơn
    ---> phết (khoai nhé)
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Khi con hư anh phết nó
    Khi em hư anh có phết không
    Nhưng anh nhớ phết nhẹ thôi nhá
    Để em còn (sức) hầu hạ cho anh
    >>>>>hầu
  6. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Trả giá "hầu" nè:
    Hầu anh gió mát quạt này
    Hầu anh hầu để mai ngày
    Đến khi hẹn tới
    Hầu bao đầy anh nhớ nhen!!!
    Chu choa, tự hào dữ, hôm nay bắt được quá nhiều cóc, liếc ngang rồi lại liếc dọc, trời sắp mưa hay sao í. Quá trời à!!! Tha hồ mà đem về lột da làm chà bông cho lũ bụng to còi xương!!!
    Thích " nhen" bà con.
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Vì đàn bà mà tâm hồn ta điên đảo
    Vì đàn bà mà ta ảo nảo tâm cang
    Vì đàn bà mà ta lang thang giữa chợ
    Vì đàn bà mà ta mắc nợ tùm lum ...
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu, bài này với chủ đề trên có ăn nhập gì với nhau hông vậy.
    NHEN
    Nhỏ nhen là tính (của) nhiều người
    Bon chen là tính của người nhỏ (hay) chen
    Nhỏ nhen, bon chen không thể chọn
    Tui thì đứng giữa để coi nhen
    Nữa nè -> Chen
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chen !!!
    Chị tôi chen chúc giữa đám đông
    Chen chúc nhau mua mấy bông hồng
    Chen nhau mua rồi về mới thấy
    Hoa gì mà chỉ còn... cành không
    Típ típ típ : Không
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh thì có em thì không
    Chúng mình xài chung có được không
    Đừng bảo là không cho đấy nhé
    Em sẽ cho anh hết có lun
    "Xài" nhen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này