1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thi làm thơ ...con nhái ( có thể lệ bắt buộc )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sn75, 15/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Dzzzzzui
    Zdà ham dzui nên zdà vào thơ con nhái
    Trẻ ham dzui trẻ cũng vào đây
    Dzui thì bốc tận trời mây
    Tức thì có lúc đỏ gay mặt mày
    ( Nhưng mà làm zì đc nhau ...hehe )
    Tiiiiiiiiiiiiiiiiip : Bốc ( Cái này mới chết hết nè, cho kẹt xe luôn. Cấm chơi ăn gian )
  2. unforgiven27

    unforgiven27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bốc nè Mèo
    Còn phia nhà nhái mới chết
    Bác nói làm em bốc đồng (hổm rày chán, hết ham muốn gì nữa)
    Nhào vào bốc đại nhái XHĐ
    Bốc rồi có thấy chết đâu
    >>>>Nhào
    Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. Em đi chuyến này chắc đi chết thiệt quá, còn sống sót trở về em tới Tí Nị ra mắt lần 2 liền.
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nhào
    Nhào lên, nhào xuống
    Nhào tới, nhào lui
    Nhào qua, nhào lại
    Thành cái bánh bò ( wên, bỏ vô hấp nữa chứ ! )
    Tiiiiiiiiiiiip : Lui
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Lui
    Nhìn tới rồi lại nhìn lui
    Nhìn lui rồi lại nhìn tới
    Tới tới lui lui vẫn vậy
    Đổi chữ thôi mọi người ơi
    Típ---> Thôi
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thôi !
    Thôi rồi đã hết hai ngày (lễ)
    Thôi rồi tiếp kiếp đi cày sớm trưa
    Thôi rồi sớm nắng chiều mưa
    Thôi rồi ta lại dầm mưa đi cày (tiếp)
    (Thơ nhái theo thời sự đó nha! tui hong có than thở bạo lực dzì hết nha! Nhái mừ hì hì)
    típ: kiếp
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Kiếp
    Kiếp người là cái kiếp gì đây ?
    Thất tình lục dục chịu đủ đầy
    Bon chen, phấn đấu, cầu danh lợi
    Hết kiếp này, nằm xuống được gì đâu ???
    ( Nam mô a di đà phật )
    Tiiiiiiiiip : Đâu ?
  7. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tìm người, người ở nơi đâu
    Tìm em, em cũng ở đâu mất rồi
    Tìm hoài mà chẳng thấy đâu
    Rồi không tìm nữa, ở đâu kệ bà
    Kệ
    Được ai_nop_nong_xom_xoam sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 01/05/2007
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Kệ
    Nó nói kệ tao, ai bảo xía vào
    Tui mặc kệ ( nó nói ) cứ chen vào, kệ tao !
    Nó lại bảo : Mày làm chuyện tào lao
    Tui nổi wạo : Mày làm sao thì làm
    MACKENNO !
    Pà kon hỉu đc cái gì hôn ? Tui hỉu đc chết liền
    Tiiiiiiiiiiiiip đi : Làm ( Tui mà cho từ XÍA thì chết hết )
  9. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ mà giống như làm cá
    Làm gì như chặt, như ném đá
    Làm thơ phải từ từ thong thả
    Đừng tuôn ào ào bà con la
    Hehe, thong đi
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thong
    Thong dong là bước người quân tử
    Thong thả là chân thằng rảnh hơi
    Đã vào bắt nhái là ... phải chạy
    Thong dong thì được, thả thì không !
    ( Bon chen mừ )
    Tiiiiiiiiiiiiip : Thả
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 02/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này