1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Chíp hôi mà cứ lắm lời
    Như là gà chíp lên chuồng
    Thôi em hãy đừng như gà chíp
    Kêu nhiều rát họng lắm em ơi
    -------- Kêu -------
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Kêu thế mà bảo kêu nhiều
    Không kêu thì có đến chiều chưa xong
    Suốt ngày chỉ chạy long nhong
    Có mỗi việc đấy cũng không nên hồn
    Hồn
  3. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nên hồn thì kệ nên hồn!
    Chưa xong thì kệ! Bồn chồn làm chi!
    Xong rồi mới được ra đi!
    Hồn mà hấp tấp! Bị di có ngày!
    Khó vãi!
    Từ "di"
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nên hồn thì kệ nên hồn!
    Chưa xong thì kệ! Bồn chồn làm chi!
    Xong rồi mới được ra đi!
    Hồn mà hấp tấp! Bị di có ngày!
    Khó vãi!
    Từ "di"
    [/quote]
    Còn cãi hả, thích di không?
    Di ngay xuống đất chổng mông lên trời
    Di cho một trận tơi bời
    Vào làm cho nốt, không đời sẽ teo
    Teo
  5. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    mình vào hơi muộn nên không tham gia với các bạn ngay từ đầu được nay xin đóng góp một ít.
    thân gầy còm teo tóp ốm xanh xao
    thương hỏi vì sao nỗng nỗi vậy
    nào ngờ nàng bảo có sao đâu
    bởi nhịn đói giữ eo ấy mà
    chủ đề tiếp theo nè eo
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    trong khi đọi các bác trả lời từ eo em xin gửi các bác bài thơ này nghe cho đỡ buồn nha.
    Thế giới game và thế giới thực

    Chơi game chẳng phải ham vui
    Mà chơi để biết thế nào là game
    Chơi rồi mới biết mình nghiền
    Đành rằnh mình phải sống cùng với game.

    Ngày qua ngày lại nối ngày
    Hết đêm đến sáng vẫn ngồi chơi game.
    Chơi cho quên cả tháng ngày
    Quên luôn hết thảy ông bà mẹ cha.

    Học hành ngày càng lên cao
    Lên cao đến nỗi chẳng hay biết gì
    Hết gậy lại đến con 2
    Giấy báo về nhà,mặc cha đánh đòn
    rồi:
    Để cho char được đứng đầu,
    Bảng vàng chẳng phải mà là top ten.
    Thi nhau bỏ tiền buy đồ ảo
    Tiền trăm tiền triệu chẳng hề xót chi.

    Tiền không có lấy đồ nhà đem cắm,
    Hết đồ rồi sinh đạo tặc lắm thay.
    Trẻ em mới nhớn cũng thi đua
    Học theo anh chị trộm tiền chơi game.

    Sinh viên nghèo không có tiền ăn học
    Công tử nhà giàu đốt tiền hộ ai?
    Giám đốc,trưởng phòng chẳng may nghiện net
    Ôi thôi công sở hóa thành quán game.

    Game online rầm rộ khắp nơi
    Nhưng đâu ai biết chơi game mất tiền?
    Chơi game cũng phải trả tiền,
    Thì những trẻ nhỏ lấy gì mà chơi?

    Hay là game để kiếm tiền?
    Sao cho đầy túi,mặc bay muốn gì
    Miễn sao lắm kẻ nhiều xiền
    Chơi game,mua thẻ nạp game nhìu nhìu...


    Nhưng nếu một thế giới không có game online thì sẽ ra sao?

    Một mình buồn không ai tâm sự
    Đành online kiếm người bạn thôi.
    Cuộc đời thực chả mấy khi tốt đẹp
    Vô võ lâm xưng bá một phương trời.....

    Sơ nhập giang hồ như bắt đầu cuộc sống
    Chả hay biết chi như đứa bé chào đời
    Cất tiếng khóc : anh chị ơi giúp em với
    Người tốt giúp đỡ,kẻ vô tâm bỏ mặc

    Khác chi cuộc sống thực tại?
    Thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều
    Võ lâm không kém phầnkhắc nghiệt
    Tấm hiền thì ít cám thì tràn lan...

    Sau bao năm vất vả dựng cơ đồ
    Tưởng rằng là đủ cớ sao thấy buồn?
    Vì rằng vẫn thiếu một điều
    Giai nhân đâu thấy,tri âm chẳng còn.

    Mở trang hảo hữu kiếm tìm
    A ha cô vợ của mình online
    Ba hoa suốt mây giờ liền
    Bỗng dưng nàng muốn thấy mặt phu quân.

    Nửa muốn gặp nửa ngại ngùng ngượng nghịu
    Thôi thì liều có chết được ai đâu.
    Múa môi múa mép bảo nàng
    Em cho địa chỉ là anh tới liền

    Phóng nhanh tức tốc bở hơi tai
    Tưởng găp người đẹp nào đâu có ngờ
    Hóa ra thằng bạn thời mực tím
    Không thân lắm nên chẳng liên lạc nhiều

    Nhưng khi cùng sát cánh bấy lâu
    Có gì cũng nói điều chi cũng bàn
    Thành ra chả nói cũng thân
    Thôi thì mất vợ được người tri âm<thở dài>

    Thấy mình ỉu xìu nó liền hiểu
    Để tao giới thiệu đứa em cho mày
    <wao xinh wa la xinh>
    Lần đầu gặp mà ngỡ như quen
    Bối rối ngượng ngùng chả biết nói chi.

    Thật là vui khi có bạn có bồ
    Cũng là nhờ có võ lâm truyền kì
    Chắc có nhiều điều tốt đẹp hơn thế
    Nhưng với tui thế là quá đủ rồi...
  7. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một căn nhà lá bé tẻo teo
    Nằm trên sườn núi rất cheo leo
    Rừng thông đang hát như chèo cổ
    Teo tẻo tèo teo một chiếc hồ.
    Xui quá! Mình toàn gặp từ khoai sọ thui.
    -----------> sườn.
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chén món canh sườn
    Trưa lại được mời tới món sườn rang
    Cả ngày sườn đến là ngang
    Tối nay nhất quyết không màng nữa đâu
    Nữa
    To bác snaha : Bác đọc kĩ hướng dẫn sử dựng trước khi uống thuốc nhá
  9. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    NỮA
    Vote cho em đê, vote nữa đê
    Năm sao nữa nhé, to tát giề
    Ừ thì vote, ừ thì anh vote
    Tham lam em bảo "nữa đi mà"....
    Tiếp "VOTE"
  10. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Vo te là giề hở mẹ!
    Mà cô bảo phải vo te!
    Vo te là giề hở mẹ!
    Ai thiếu gold cũng nhớ nhiều!​
    Bố của chuối!
    Từ "gold"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này