1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chài tại mạng hơi chậm nên post bài cũng chậm thôi đanh viết bài khac vậy.
    phai hả
    xuân đi xuân để hoa phai màu
    em đi em để tình mình nhạt phai
    3 mùa trôi qua xuân lại tới
    nhưng bóng hình em nhạt phai rồi.
    nhạt
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chiếc áo mới mặc một lần
    Mà sao màu đã fai dần thế kia
    Phai loang lổ trông đến ghê
    Nếu còn fai nữa sễ thề vứt đi
    Vứt
    shana đi đúng luật roài đó, nhưng fân khối hơi bé nên bị tụt sau. Cố lên , cố lên....
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ái ôi, vừa cổ vũ cho đã chèn nhau rồi kìa
    Nhạt thì nhạt
    Chiều nay nắng nhạt bên hè
    Vác một ấm chè ra bãi ngồi chơi
    Sao chè vừa nhạt vừa ôi
    Hoá ra nó nhạt vì tôi tiếc tiền
    Tiếc
  4. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôn em nhạt lắm em ôi
    Hôn em như thể tinh mình phôi pha
    Hôn em đến để nhạt nhoà
    Nhạt nhoà nước mắt, xoá nhoà tình yêu!!!!!
    "NHÒA"
    Tiếp nào bà con

  5. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tiếc rằng em vội lấy chồng
    để anh phải sống một mình lẻ loi
    tiếc rằng em thích thằng ngầu(bảnh trai)
    chứ không anh chẳng tiếc tiền cho em...
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tiếc rằng em vội lấy chồng
    để anh phải sống một mình lẻ loi
    tiếc rằng em thích thằng ngầu(bảnh trai)
    chứ không anh chẳng tiếc tiền cho em...
    chẳng
  7. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ồ , chậm roài.Tiếc hả
    Tiếc thay tinh ấy đã phai
    Giờ nàng đi mất còn chàng nơi đâu
    nhưng giờ tình mới đến chơi
    Tiếc chi, tiếc lắm, yêu đời lên em
    từ "LÊN"
    hộ em nào các bác
  8. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Yêu em chăng để làm chi
    Yêu em côt để lấy tiền đi chơi
    Đi chơi chẳng để làm gì
    Đi chơi bởi chẳng còn chi mà làm
    "CHI"
    go go
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    nói chi tình đã vỡ rồi
    tiếc chi tiền cũng đã vào tay em
    buồn chi người đã ra đi
    thôi thì anh chỉ ngậm ngùi xót xa
    ngùi
  10. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chài tương dành thời gian cho các pác sáng tác nào ngờ đi ngủ hết roài cũng phải thôi em ơ nước ngoài nên
    khi các pác ngủ em còn làm thơ
    khi các pác mơ em đẫ mới ngủ
    thôi thi đành tặng các pác vài dong rồi đi ngủ mai lại chiến đấu tiếp cùng các pác:
    đêm đêm ôm gối nằm mộng mị
    mơ được thấy dáng chiếc đờ rim
    tỉnh giấc ôi thôi tan giấc mộng
    ba ta dép rách vách tường rơm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này