1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    khểnh ạ..xl cả nhà
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm khểnh ở nhà
    Nhòm vào Vô tuyến mấy bà đến xinh
    Răng khểnh bà mọc linh tinh
    Khểnh luôn cả đống rõ kinh, hết hồn
    Hồn
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    HỒN
    Hồn ai nhẹ lướt phiêu linh
    Chân trời xa tít nguyện phiêu cùng hồn
    Mải miết bước chẳng màng nhân thế
    Thả hồn mình tan vào cõi hư vô.
    >>>>>PHIÊU trong từ phiêu bạt ạ!!!
  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Người ở đây! Tâm hồn ở đâu?
    Sao cứ thao thức suốt canh thâu!
    Hay là hồn ở... nơi nào đó!
    Ngóng một hồn! Hồn có biết không?
    CHỜI ƠI LÀ CHỜI! wa hay luôn! Ta phục tài ta wa!
    Từ "ngóng!"
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân rồi bác wawe
    Mời mọi người tiếp tục làm từ PHIÊU của em đi ạ!!
  6. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    ! Chậm chân roài! hik hik!
    Phiêu du khắp chốn, mọi nơi!
    Hồn xiêu phách lạc gặp người ... thất kinh!
    Phiêu tiền rồi lại phiêu tình!
    Suy đi tính lại! Một mình vẫn hơn!
    hehe! Bố của nhái bén đấy ạ!
    Từ "kinh"
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Uây tàu hết xẳngoài. Tụt dốc roài.
    Tớ Phiêu đây
    Một chai đã thấy fiêu diêu
    Nốc thêm chai nữa nói điêu đến giời
    Làm cả két fiêu lãng cả đời
    Sẽ fiêu du tận đến nơi Thuỷ tề
    NƠi
  8. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    he he!
    face còn hết cả nhớt ấy chứ!
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chết sặc.
    Uây tàu này rõ là kinh
    Hết xăng đổ nước vô bình chạy ngon
    Phóng nhanh mà thấy kinh hồn
    Vừa fanh vừa ấn khôn kinh cha nè
    KHôn
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khôn ba năm dại một giờ
    Biết vậy dại sớm chả chờ ba năm
    Khôn chưa ? anh cứ dụ em
    Anh đâu có biết lòng em khôn lường
    Dụ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này