1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Em khôn nên cứ dụ anh
    Dụ anh ra tận đồng xanh để ngồi
    Lại dụ cho anh bồi hồi
    Thế là em dại đi đời cái khôn
    Dại
  2. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    Anh cứ dụ, cứ cho rằng em dại
    Em ngây dại chưa thấm nụ hôn đầu
    ngực thanh tân thắm hơi thở nhiệm mầu
    Em quay ngoắt cho hồn anh điên dại
    Điên
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    giờ mới được lên mạng post bài
    ĐIÊN hả chuyện nhỏ
    Em đừng hỏi vì sao tôi điên dại
    Vì yêu em tôi chấp nhận làm kẻ điên
    làm tất cả những điều không ai tưởng
    ngay cả nguời điên cũng chẳng bằng tôi
    BẰNG

  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Anh yêu em bằng tấm lòng trong trắng
    Em đáp lại bằng.. trái đắng tình yêu
    Anh coi em bằng hai con khác
    Em coi anh như rác như rơm
    Đúng là thơ của mình vẫn cóc nhái thật
    -----> Đắng
  5. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    trái đắng em trao lòng anh đau xót
    nó làm anh cay đắng biết bao nhiêu
    đắng cay anh nhận ngọt ngào em lấy.
    con tim tan nát,cõi lòng giá băng
    nát... thơ con nhái thì phải cóc mới hay được

  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    các pác đi đâu hết roài hay để em làm nốt mấy chục bài còn lại để nhanh nhanh đem đi ghi kỉ lục ghì chặt nào???
  7. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    NÁT
    Tình bạn là gì mà khiến ta tan nát
    Phản bội lại ta, giấu giếm ta đủ điều
    Có một người hiểu ta, giờ trở mặt
    Vò nát niềm tin, vò nát trái tim ta.
    ...đọc "nhật kí của...." hai người ấy mới hiểu thế nào là mất mát của NNTĐ....Nặng nề quá !!
    Thích nhất câu " Cụng cái bỏ qua" của bác tu_huu. Nào...o...o... cụng cái bỏ qua đi hai người .
    Làm tiếp >>>>> MẶT hoa da phấn
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    khó đây
    tại sao giáp mặt buổi đầu tiên
    ta đã đây thân giữa xứ phiền(trích thơ xuân diệu)
    giờ em xin làm một bài thơ con nhái
    mắt nhìn say đắm mặt tươi vui
    mà sao nàng chẳng ngó đến tôi?
    giáp mặt ngỡ ngàng chân run rẩy
    nàng ngoảnh mặt đi tình cũng trôi.....
    ngoảnh nào.....
  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chài mọi người lại lặn mất tiêu roài
    thôi đi ăn vậy ,,cả ngày chưa ăn uống rìa...thèm post pài wá mà cứ phải đợi không nè...
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy em đâu ?
    Chỉ còn ở đây mộp nỗi sầu
    Nhớ lại mùa thu vàng năm ấy
    Ngoảnh mặt quay đầu , em về làm dâu nhà người .........
    neck =======> lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này