1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng ngoảnh mặt nữa đi
    Có thèm cứ lại tì tì mà ăn
    Ngoảnh đi ngoảnh lại làm răng
    Tao mà điên tiết ăn hăng lên giờ
    Ăn
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sao 4rum này chậm thế không biết. Chán .
    Lại đây. Mệt
    Vừa mới làm xong câu thơ
    Post lên đã thấy bị đờ 4 rum
    Lại ngồi lại nghĩ mà run
    Post lại bài nữa, làm cùn ý đi.
    Cùn
  3. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ngày ăn một bữa chả xá chi
    vì nghèo nên bụng vẫn đói meo
    thôi thì ăn tạm khoai với sắn
    mai này giàu có ta ăn sang....
    sang nào...
  4. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chài em nhầm sorry mọi nguòi
    cùn hả:
    dao cùn anh đem đi bổ cũi
    kéo cùn anh đem vất đi thôi
    cãi cùn anh tát cho rơi rụng
    để khỏi mang tiếng hiền như ngô....bài nài hơi chán
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chán hay không thành vấn đề mà vấn đề là fải cho từ tiếp
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đấy thi thoảng lại đãng trí bác học..
    ngô đi các pác
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này rõ ngô nghê
    Đầu đầu óc óc chán ghê đây này
    Ngô ngô khoai khoai chú mày
    Lần sau fải nhớ không là ăn roi
    Roi
  8. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hihi
    quả roi bác mời em xin nhận
    còn em tặng bác mấy phát roi
    người ta thương nên cho roi cho vọt
    còn em... em chả thương bác đâu..
    bác đi
  9. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    BÁC
    Tôi tôi vôi, bác bác trứng
    Việc ai nấy làm, vướng gì nhau
    Cớ sao bác phải cằn nhằn
    Bực mình tôi hất trứng đi bây giờ
    củ chuối thật
    >>>>> VƯỚNG nào....
  10. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Tránh ra không lại vướng vào nhau
    Vướng nhau lại có kẻ u đầu
    Đường quang không đi, quàng bụi rậm
    Bụi rậm đâm đầu vướng vào nhau.
    -----------> U
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này