1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Chả biết U là nghĩa gì
    Chỉ là chữ cái thì..thì.. thơ sao
    U mày hay là U tao
    Thôi đành làm thế biết sao bây giờ
    Thôi
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì thôi thôi thế thì thôi
    Thế là đã thừa 3 chữ thôi rồi
    Bây giờ chắc không cần thêm thôi nữa
    Thôi thế em dừng ở đây thôi!
    rồi!
  3. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, được rồi, quá đủ rồi
    Thế là quá đủ để mà chơi
    Nhưng đưa chữ "rồi" hơi khoai đấy
    Làm tớ loay hoay với chữ "rồi"
    next --------> KHOAI
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em thích nhất là các loại khoai
    Tây, lang, lệ phố chẳng chừa ai
    Khoai nào mà chín em xơi tất
    Các bác hảo tâm mời em khoai!
    ==> Lệ
  5. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lệ rơi buồn lắm em ơi
    Xa em anh chẳng hơi đâu mà làm
    Xa em lệ cứ ngàn hàng
    Lệ anh rơi mải nhớ nàng khôn nguôi
    " NGUÔI"
    tiến lên pà con
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh một nỗi nhớ khôn nguôi
    Qua bao ngày tháng chẳng phai phôi
    Chỉ mong một ngày anh nguôi giận
    Cho nguôi nỗi nhớ mãi muôn đời
    ==> giận
  7. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Ai giận làm chi gã dở hơi
    Giận hắn mình chỉ có thiệt thôi
    Dở hơi nên thích trêu mình giận
    Rồi hắn ngây ngô nhe răng cười.
    ----------> Cười
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Giữa đường có lão dở hơi
    Cười cười nói nói khơi khơi một mình
    Lấm lem toàn đất với xình
    Vẫn cười vẫn nói một mình mới vui​
    tiếp " vui"
  9. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cứ điên có lẽ lại vui
    Đời là vô thức quên vùi khổ dau
    Tỉnh lại chẳng thấy vui đâu
    Vui làm sao giữa bể sầu nhân gian
    Tỉnh
  10. Return_of_the_baby

    Return_of_the_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh tò con ấy làm chi
    ông già nó cáu đấm mi vỡ hàm
    đấm cho ông chú tỉnh ra
    Tỉnh tò con lão là đời chú đi
    "TÒ"
    ehem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này