1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Giời ôi là Bé cho mồi
    Tò này mà mắc thì rồi đời thơ
    Tò nè chỉ có trong mơ
    Vớ fải tò ấy thì đơ ngay hồn
    Hồn
  2. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ta lang thang như kẻ không hồn
    không biết đi đâu chả biết về đâu
    cứ đi mãi kiếm tìm cho câu hỏi
    kẻ mất hồn hay linh hồn chẳng có?
    linh
  3. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến:

    Từ "linh" đứng 1 mình ứ có nghĩa gì cả, ngoại trừ Linh viết hoa chỉ tên riêng!
    Đề nghị cho biểu quyết thông qua!
  4. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    nếu thấy khó quá thì để tôi làm tiếp cho chứ chứ có ai bắt từ linh đứng một mình đâu?chắc không đọc luật phần hai roài
  5. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/751352/trang-1.ttvn
    Trong TTVN, luật có giá trị pháp lý nhất là luật nằm ở trang 1 của Topic. Tôi cứ tham chiếu theo luật đấy mà kiến nghị thôi.
  6. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    vậy thì chữ "tò" ở bài trên em cũng đâu có hiểu ý nghĩa của nó đâu cơ chứ.... thôi pác nào thích thì chọn từ bất kì ở bài của em mà làm tiếp vậy
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    song ngay chơi luôn .... muốn chơi khó à ..sợ gì nhỉ ? để tui cho ...
    Trời đêm đèn phố lung linh
    Lang thang như bóng với hình lẻ loi
    Linh tinh ngẫm nghĩ cuộc đời
    Sống sao khi chết thảnh thơi linh hồn ?
    "Chết "
    mời các đại ca !
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Kác bạn chả đọc luật cả, cho nên toàn cho những từ không có nghĩa, rồi cả từ lóng mới đau chứ.
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay nhỉ. Anh thích bài thơ này của bé Fê rồi nhá
  10. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chết thật, chết chết thật
    Thằng nào ra đề khó vỡ mật
    Lần sau ra đề dễ hơn nhé
    Để anh suy nghĩ đỡ tất bật
    next ----> thằng
    Được popeye_sailor sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 08/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này