1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THI LÀM THƠ CON NHÁI PHẦN II - Luật trang 1 - đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi crazy_beggar, 30/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. november_candlelight

    november_candlelight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng trông thế đến là hay
    Ca hát vui chơi suốt cả ngày.
    Gặp ai cũng vỗ vai: "Thằng bạn"
    "Kêu thằng nữa đến nhậu lăn quay"
    ---------> Nhậu
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào cũng thích nhậu
    Nhậu xong rồi lại quậy
    Quậy đến nỗi lăn quay
    Để quay về nhậu lại
    -----quay
  3. Puppy_Piggy

    Puppy_Piggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đá nó 1 phát ngã lăn quay
    Đứng dậy rồi đầu nó vẫn quay quay
    Nó quay lại đá cho mình 1 phát
    Mình cũng ngã lăn quay
    Rồi mình bò dậy đầu cũng quay quay
    Mình cũng quay ra đá tiếp thêm 1 phát
    Nó lại lăn quay
    Rồi.....
    Nóng quá!
    ===> Đá
  4. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    vịt quay lợn quay gà quay
    3 món đều duyệt bác xơi món nào
    hay là bác chẳng kiêng chi
    dù cho mập ú cứ ăn tồ tồ
    tồ nào
  5. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ĐÁ
    Người con gái vẫn đó mặc dòng đời cuộn chảy
    Khắc khoải, bồn chồn, cô đứng ngóng trông ai
    Theo dòng chảy thời gian bỗng hoá thành tảng đá
    Nét mặt u sầu trên đá vẫn khắc ghi...
    >>>> KHẮC

  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Khắc.....
    Biết nhớ gì đây, khắc gì đây?
    Khi mà tay chẳng còn trong tay
    Muốn khắc hình anh trong kí ức
    Nhưng khắc làm sao nhạt tháng ngày
    Ngày
  7. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày anh viết một bức thư
    trao cho em những tháng ngày gian truân
    đến khi cưa đứt tình nàng
    là ngày anh sẽ trở về bên em
    trở ----tiếp
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là ấy này nhái quá, nhái không hiểu nổi
    Tiếp đi nào những vần thơ nhái
    Tiếp nữa đi để hái nụ cười
    Tiếp đi để vui cùng người
    Từ sáng đến tối hở mười cái răng
    Mười
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mười ngón tay nhỏ xinh xinh
    Anh nâng anh hứng sợ mình mất nhau
    Mười năm đâu phải là lâu
    Trọn đời mười kiếp đợm màu thuỷ chung !
    >>>>>>>>Hứng
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 08/06/2006
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hứng đâu mà để làm thơ
    Hứng đâu chẳng thấy đơ đơ cả ngày
    Hứng đâu để cuốc để cày
    Hứng đâu để thấy mai này thật xôm
    --------> Xôm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này